Nhớ con, không ngủ được!!

  

Re: Nhớ con, không ngủ được!!

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 4 Tháng 10 27, 2010 7:45 pm

nguoinguon đã viết:Chúc mừng sinh nhật cháu. Chúc cháu luôn ngoan, giỏi, luôn tràn đầy niềm vui.

As Eros đã viết:Smart baby!

Trăng Béo đã viết:Con gái xinh quá, chúc mừng SN bé nhé :smt058

myngoc đã viết:chúc bé sinh nhật thật vui!!!

nangthuytinh đã viết:Chúc "tục tưng" của ba Rec sinh nhật vui vẻ, càng lớn càng đáng yêu :hoa :hoa

kieuoanh đã viết:Chúc Bé Na thêm tuổi mới thật ngoan, ăn thật nhiều và học thật giỏi nha.

meothu đã viết:Chúc bé Na ngày càng dể thương vậy nha,

QUÀ MÔ???
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Nhớ con, không ngủ được!!

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 4 Tháng 10 27, 2010 7:49 pm

Cháu nó không đòi thì thôi, chú lanh chanh nhảy vô mần chi mà xớ rớ đó??? Đằng sau quay đi kẻo chít bây giờ!!
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Nhớ con, không ngủ được!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 10 28, 2010 12:20 am

Chính thức thì ngày mai, 29/10 cháu mới tròn 3 tuổi, vậy nên ai lỡ chúc rồi thì chuẩn bị quà cho cháu nhé, hôm đó bố cháu sẽ đòi cụ thể. :smt043 Mở ngoặc thêm số tài khoản của bố mẹ cháu là 0011001242288-BirthdayBank :smt041 :chuoi :chuoi :chuoi
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Nhớ con, không ngủ được!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 5 Tháng 10 28, 2010 6:20 am

Chúc mừng sinh nhật con gái, trông bé mạnh mẽ quá. Ôi cô bé 3 tuổi!
Em tìm mãi mới thấy một tấm hình bé cười tự nhiên thấy thương thương lạ.
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Nhớ con, không ngủ được!!

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Thứ 5 Tháng 10 28, 2010 9:01 am

Ngày đó là ngày đẹp hay răng mà ai cũng sinh vào ngày này hiii, hai cô bạn thân của e cũng sinh vào ngày này tháng này chỉ khác năm thui. Chúc bé Na sinh nhật vui vẻ, Anh Rec cho địa chỉ gửi chuyển phát nhanh nhanh hơn đó anh, đi ngân hàng phức tạp hơn.
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Re: Nhớ con, không ngủ được!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 5 05, 2011 12:43 am

Lại nhớ con, khồng ngủ được!

Hình ảnh
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca vắng bố đón đưa!


Hình ảnh
Đôi chân chênh vênh bên lề cỏ
Nghiêng nghiêng bóng con gầy!

Hình ảnh
Thương con mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi!

Hình ảnh
Bóng con liêu xiêu trên đường nhỏ
Cô đơn, chỉ có con về ...
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Nhớ con, không ngủ được!!

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 5 Tháng 5 05, 2011 7:23 pm

Tâm trạng quá. Cay sống mũi, muốn chia sẽ với chú.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Nhớ con, không ngủ được!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 5 Tháng 5 05, 2011 10:11 pm

Bác à, ngủ đi rùi mai nhớ tiếp. Thế này không khéo QBO một đêm mất ngủ. Thế này đọc xong ai mà không rơi nước mắt.
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Re: Nhớ con, không ngủ được!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 8:29 am

taczan đã viết:Tâm trạng quá. Cay sống mũi, muốn chia sẽ với chú.

Thời trai trẻ, nghe người ta nói về trẻ con là cứ vào tai này ra tai kia. Khi có con rồi, một đứa và đứa nữa, cảm giác và cảm thấy rất khác. Để có bọn nhỏ, anh em ta phải cuốc thật sâu, nay vì bọn nhỏ anh em ta phải cày thật nhiều, bác hỉ :smt043 Nói về trẻ con, bất kỳ ai cũng có thể vẽ vời rất hay nhưng sống cho trẻ con thì quả là rất khó, lý thuyết và thực tế xa nhau quá nhiều, bí ngô là bí ngô chứ không phải cứ kẻ sọc lên bí ngô mà thành dưa hấu được :smt032 Fighting! :smt036
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trước

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách