math0 đã viết:19/05. Đi ăn sinh nhật bác. Chỗ thì phê phê. Chỗ thì tê tê. Chỗ thì đê mê. Bỗng thấy mình giống Đônkihôtê.
Giá như mình có được uy tín như Rec, có được trình độ tư vấn như lão 2, có được cái đầu kinh tế như Goals, có được khả năng tổ chức sự kiện như Time, có được khả năng kiếm tiền của Trọc, có được khả năng PR như As Eros,..., có được nhiệt huyết như tuổi trẻ QBO thì biết đâu.... biết đâu mình đã thành lập được 1 cty QBO nổi tiếng. Tuy nhiên, như một người đã dội một gáo nước lạnh vào mình. Ở đời không có chữ nếu như. Mà cũng chẳng biết có hay không cuộc chiến giữa Đônkihôtê và cối xay gió nhỉ?
Mình còn nhớ hôm đầu tiên đi nhậu với lão 2. Khi kể về chuyện quyên góp cho miền Trung. Có một anh đã nói: "Sao người dân Việt Nam tuyệt vời đến thế." Không đâu xa, lão 2 ngay lập tức đã quyên góp được cho quỹ khuyến học xxx VND từ những người không quen biết QBO trong buổi gặp đó. Đúng là người dân Việt Nam tuyệt vời.
Nghĩ lại những lúc ở UK, mình thường đi đến các chuỗi của hàng từ thiện. Thật khâm phục những người phát triển mô hình thành công này. Trong lòng lại nghĩ vì sao CNTB lại làm được điều này, còn ở ta, một nước XHCN thì không. Lại Đônkihôtê rồi.

Bác Mát em già rồi mà nghe nhật ký các thể loại có vẻ xinh xinh, ngây ngây nhỉ, hehe, hay phết, chính ra em thấy bác rất là trong sáng nhé, thật đấy. Già rồi mà vẫn trong sáng thế này thì thật đáng quý.
Mà CNTB với CNXH thì liên quan gì đến cái chuỗi hàng từ thiện cơ chứ, vấn đề chỉ là giàu và nghèo, em đố bác tìm đâu ra ở CNTB các nước đói khổ như châu Phi, châu Á chuỗi hàng từ thiện đấy, hehe, lo cho mình còn không nổi, lấy đâu ra mà từ thiện. Bác em cứ thích các mối quan hệ xã hội lý tưởng mà quên mình lượng chưa đủ, thay đổi về chất thế nào.

Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian...