Lời kể của cháu bé thoát khỏi tay bọn bắt cóc

  

Lời kể của cháu bé thoát khỏi tay bọn bắt cóc

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 7 Tháng 8 13, 2011 12:48 pm

SGTT.VN - Cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng (6 tuổi, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) sau khi về nhà, đã kể việc thoát khỏi tay các đối tượng bắt cóc.

Hình ảnh
Cháu Hoàng với mẹ cháu. Ảnh: Quốc Nam

“Con đang nói chuyện với dì Hằng, nói cho con dì Hằng bên nhà con hạc giấy con vừa xếp chiều qua. Đang nói thì có hai chú đi xe máy màu đỏ đến, một chú ngồi sau xuống bắt con đi. Trời tối, con chẳng biết bị chở đi đâu, hai chú bắt con ngồi yên ở giữa xe, chạy như bay rồi đưa con vô căn nhà không có chi cả. Đạp trên đầu con, đạp trên cổ con, đạp trên vào mặt con, đạp vào miệng con, gãy hai cái răng cửa rồi. Con bị đánh đau quá, ngủ mê đi", Hoàng kể trong ánh mắt còn sợ hãi.

"Sáng con tỉnh dậy thấy một mình, bị nhốt trong nhà, cái cửa có lỗ thủng, bên ngoài dùng dây đồng cột lại, tay con nhỏ, gỡ dần dây đồng, cửa mở, con chạy ra ngoài. Thấy hai bác làm việc gần đó, con chạy tới nói cháu bị bắt cóc, cháu nhớ số điện thoại của ba..."

Mừng hết nói, anh Hoàng Đình Ngãi, bố cháu Hoàng, nói: “Trời phật thật thương. May mà tìm ra cháu, không thì cả nhà không biết làm sao”.

Sáng nay 13.8, nhiều người dân TP. Đồng Hới đến chia vui với gia đình anh Ngãi. Trong đoàn người đó có anh Hoàng Văn Mơn, cha của cháu Hoàng Thanh Hoa (2 tuổi rưỡi, ở thôn Diêm Bắc II, Đức Ninh, Đồng Hới) bị bắt cóc.

Cơ quan công an TP. Đồng Hới đang triển khai lực lượng tìm bắt các đối tượng bắt cóc trẻ em. Thông tin nhận dạng từ cháu Hoàng cho biết, các đối tượng mặc áo đen, mũ bảo hiểm đen. Biển số xe người dân cung cấp 4 số cuối là 1655, xe Honda Wave màu đỏ.

Quốc Nam
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Lời kể của cháu bé thoát khỏi tay bọn bắt cóc

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 7 Tháng 8 13, 2011 12:59 pm

Quảng Bình quê miềng bựa ni cái chi cũng có, tốt xấu gì có cả. Sợ thiệt!
@bác Doho: Anh Ngãi trong câu chuyện trên có phải là lão Ngãi buôn bán máy tính ko bác? (thấy đứa con giống giống lão Ngãi đó)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Lời kể của cháu bé thoát khỏi tay bọn bắt cóc

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 7 Tháng 8 13, 2011 2:40 pm

focus đã viết:@bác Doho: Anh Ngãi trong câu chuyện trên có phải là lão Ngãi buôn bán máy tính ko bác? (thấy đứa con giống giống lão Ngãi đó)

Đúng đó, lấy tên con đặt tên công ty: Công ty TNHH máy tính Vĩnh Hoàng
Hình ảnh
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Lời kể của cháu bé thoát khỏi tay bọn bắt cóc

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 7 Tháng 8 13, 2011 4:16 pm

Ko biết vụ bắt cóc này liên quan đến tống tiền hay là "sát phạt" nhau do cạnh tranh trong công việc buôn bán máy tính của cty lão Ngãi :smt016
Nhưng tình hình bắt cóc trẻ con ở QB nghiêm trọng nhỉ.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Lời kể của cháu bé thoát khỏi tay bọn bắt cóc

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 8 13, 2011 8:31 pm

Quê Bọ bây chừ trộm cướp, giặc giả như rươi. ĐH là đất dụng võ của tại hạ cho cái tính liều mạng đi đêm về hôm mà đến bây chừ nghỉ cũng rùng mình. Thôi thì đủ thứ từ trộm, cướp, bắt cóc, vỡ nợ, đòi nợ, thanh toán đâm chém...có ở khắp mọi nơi hang cùng ngõ hẻm của cái xứ quê nghèo rớt mồng tơi. Thế rồi đủ loại tin đồn giật gân kiểu phim kinh dị, phim trinh thám làm cho cái xóm nhỏ yên bình nơi mình ở cũng cảm thấy bị đe dọa, bất an.

Nam mô a di đà phật. Thiện tai! Thiện tai! (kiểu ni phải kiếm mảnh đất chuyển nhà đến ở gần tay Doho cho an tâm)
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Lời kể của cháu bé thoát khỏi tay bọn bắt cóc

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 8 13, 2011 11:00 pm

Vụ bé trai bị bắt cóc: Tự giải thoát tìm đường về nhà
Thứ Bảy, 13/08/2011 10:38


(NLĐO) - Như NLĐ đã đưa tin, khoảng 19 giờ ngày 12-8, tại TK 5, phường Hải Đình (TP Đồng Hới- Quảng Bình) đã xảy ra vụ bắt cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng (6 tuổi con trai anh Hoàng Đình Ngãi và chị Nguyễn Thị Mai Tâm, trú tại số nhà số 7, đường Trần Hoàn).
Khoảng 7 giờ sáng nay, 13-8, anh Ngãi đã nhận được điện thoại của một người đàn ông báo tin đã thấy cháu bé và anh đã đón cháu về nhà.


Cháu Vĩnh Hoàng trong lòng mẹ sau một đêm bị nhốt trong nhà hoang

Trong tâm trạng chưa hết lo sợ, cháu Vĩnh Hoàng ngồi trong lòng mẹ kể lại: “Hai chú đó bắt cháu lên xe chạy, bịt miệng nên cháu không la hét được. Chạy một đoạn khá xa, chú ngồi sau lấy dây băng keo dán miệng cháu rồi trói hai chân. Lúc đó trời tối lắm, hai chú chạy tiếp, khi dừng xe, họ bồng cháu đi bộ một đoạn dài rồi vào ngôi nhà không có điện. Họ doạ cháu nếu kêu thì đánh và kéo băng bịt miệng ra và tháo trói chân. Vì sợ và đói quá nên cháu ngủ quên. Buổi sáng, cháu dậy, không thấy ai cả, cháu đi ra cửa, thấy có khe hở nên luồn tay ra, trúng một sợi dây sắt. Cháu lay một hồi thì cửa mở được nên đi băng giữa rừng ra được đường nhựa...Thấy đường dài quá, không biết đi hướng nào nên cháu đứng khóc. Một lát sau, có một dì đi xe máy, dừng lại hỏi và chở về nhà mẹ”.

Anh Trần Giải Phóng (trú tại Bàu Sại - TK 13, phường Bắc Nghĩa-TP Đồng Hới), người đã báo tin cho anh Ngãi, kể lại: “Buổi sáng, vợ tôi là Hoàng Thị Hiền đi chợ Ga, chuyến đầu tiên chở hoa quả. Sau đó, quay về chở chuyến thứ hai, đi được một lát thì quay về có chở theo cháu trai độ 6 tuổi. Tôi hỏi thì cháu nói bị bắt nhốt trong nhà gỗ trong rừng. Tôi hỏi cháu có nhớ số điện thoại bố mẹ không. Khi bấm điện thoại cho mẹ cháu thì máy bận, bấm số điện thoại của bố cháu thì liên lạc được. Sau đó, bố cháu lên đón cháu về”.

Gia đình anh Ngãi có một công ty điện tử tại TP Đồng Hới do anh làm Giám đốc, chị Tâm (vợ anh) là giáo viên dạy môn Văn của trường chuyên Quảng Bình. Theo anh chị, trong thời gian qua, gia đình cũng không có mâu thuẫn hay tranh chấp làm ăn gì với ai cả.


Ngôi nhà hoang, nơi hai đối tượng nhốt cháu bé

Trao đổi với PV, Đại tá Mai Xuân Thọ - Trưởng Công an TP Đồng Hới cho biết: “Công an đã tăng cường lực lượng để truy xét đối tượng gây ra vụ bắt cóc và làm rõ động cơ, mục đích phạm tội. Có thể đối tượng sinh sống trên địa bàn nên biết khá rõ đường đi lại, khu vực nhà bỏ hoang”.

Theo ghi nhận của PV, khoảng cách từ địa điểm bắt cóc đến ngôi nhà mà hai đối tượng nhốt cháu bé khoảng 5 km. Từ đường tránh TP Đồng Hới đi vào ngôi nhà hoang khoảng 500 m. Đây là ngôi nhà xây cấp 4, hai gian có chái bếp của một hộ gia đình dùng để trông coi rừng keo lúc mới trồng. Ngôi nhà hiện bị bỏ hoang, nằm giữa rừng cây keo và lối đi vào khá rậm rạp lau lách.
H.Hà
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Lời kể của cháu bé thoát khỏi tay bọn bắt cóc

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 8 13, 2011 11:14 pm

Chổ nhốt cháu bé ni là khu vực được gọi là: Khu kinh tế Tây Đồng Hới, mà chủ yếu đất đai các quan chức tỉnh, thành phố xí phần cả, 1 quan cỡ vài ba héc ta. Có số làm trang trại, có số trồng cây lưu niên và xây nhà, đào hào chung quanh giữ đất (nên có rất nhiều nhà làm lên bỏ hoang). Dân cư bắt đầu lên vùng này lập nghiệp (vùng Bàu Rèng - Bàu Sại), nhưng nói chung là thưa thớt. Địa bàn này nằm kẹp giữa đường Hồ Chí Minh và đường tránh tp ĐH. Phía nam khu vực này vượt rào Phú Vinh là sang vùng Cộn, phía bắc tiếp giáp khu Công nghiệp "bỏ hoang" của tỉnh QB, vượt qua khu CN này là đến bãi rác TP sát Nam Trạch quê REC. Chính vì vậy thời gian gần đây khu vực này hết sức phức tạp, là lãnh địa tập trung nhiều đối tượng bất hảo, nghiện hút ...hoạt động.
Tại hạ đêm hôm cũng thường xuyên qua lại vùng này, ko ngờ bọn chúng lại táo tợn và liều lĩnh đến thế. Bây giờ ra ngõ đã gặp CA mà cuộc sống với cảm giác đếch được an toàn.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Lời kể của cháu bé thoát khỏi tay bọn bắt cóc

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 2 Tháng 8 15, 2011 9:35 am

Quê bọ mềng công nhận bựa ni sợ thiệt, ngồi 1 chổ ở cơ quan thôi cũng đã nghe đủ chuyện bắt cóc trẻ con rùi.... hãi quá.... Liên tục mấy vụ.... Cò khi mô mấy ông đi bán bánh bao nhân thịt người ko ta???? :D
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới


Quay về • Pháp luật - Đời sống

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách