Đếch hiểu nổi ???

  
Nơi các thành viên có thể quậy thoải mái. Nhưng phải theo "lệ làng".

Re: Đếch hiểu nổi ???

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 5 Tháng 2 09, 2012 11:47 pm

Nhà văn Nam Cao tả Chí Phèo: “Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai”

Đỗ Trung Thoại - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định việc ngôi nhà ông Đoàn Văn Vươn bị phá là do nhân dân bất bình với việc làm của ông Vươn. Thế cũng chẳng sao: nhân dân là tất cả nhưng chẳng là đứa nào.

Đm, ai dám bảo ăn nói như Chí Phèo thì đéo làm được quan to nào???
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Đếch hiểu nổi ???

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 2 10, 2012 8:48 am

Văn tế trụ cột- về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng


Hỡi ôi
Hoa cải nổ rền,
Pha tôi ai tỏ.
Hai tư năm pha sáng
Nếu còn nguyên nhiền ( nhìn )rõ ban đêm
Một trận cưỡng chế đầm
Pha tuy mất tiếng vang như mõ.



Nhớ ngày xưa
Tiên lãng làm binh,
Chống buôn ma túy
Chưa quen cưỡng chế, chả giỏi phá nhà
Chỉ biết uống bia và ăn lạc luộc
Việc chửi, việc dọa , việc bắt, việc còng,
Tay vốn làm quen;
Tập đấm , tập đá, tập bắn , tập bò,
Lâu lâu làm tý


Hình ảnh

Anh em Vươn cứng cổ hơn 10 tháng ,
Trông quan binh như cỏ rác đã lâu
Lệnh thu hồi vấy vá đã ba năm,
Mà chúng nó vẫn nhơn nhơn giữ của.



Đêm thấy tôm giảo bơi trắng phá
Những muốn ăn tươi
Ngày xem cá trắm quẫy thâm sì
Toan ra đánh vẩy.


Một khu phá đầm đồ sộ,
Há để ngươi thu lợi bất minh ?
Hai vũng gần 5 chục héc ta
Đâu tha lũ ung dung hưởng thụ ?


Nay quan trên đà có sức ( quyết định )
Phen này xin tận lực thu hồi
Chẳng thèm trốn nhủi sau lưng
Chuyến này tôi tiên phong đi trước
Khá thương thay
Vốn chẳng phải chiến binh đặc nhiệm
vũ trang giáp sắt tận răng
Chẳng qua chống ma túy nhì nhằng
Không chó bắt mèo ăn cứt

Hình ảnh

Thằng Vươn thông võ nghệ, vì cựu chiến binh
Hoa cải bắn ùng oàng , bom ga bài bố.
Ngoài đường chúng phủ rơm đỏ
Nào bình ga kíp nổ kíp mìn,
Trong nhà súng hoa cải cưa nòng
Chúng núp kiến ( kín) nổ đùng vãi dắm

Hình ảnh

Nhà chúng có 3 lớp cổng
mò đc vầu thật khó lắm thay
Mặc dù có lá chắn trong tay
Cũng chẳng thể che chì hoa cải .


Chi nhọc anh Ca đủn lưng đạp đít
Đạp rơm lướt tới, coi Vươn có như ko
Phát hoảng hoa cải bắn đạn nhỏ, đạn to,
Xô đẩy chạy xa, thân mình không thể phí

Hình ảnh


Nó bắn ngang, nó bắn dọc
Làm cho thân tôi mất mẹ 1 pha
Đồng đội trước, thủ lĩnh sau,
Khiêng ngay tôi bốc lên xe cấp cứu


Mặc dù tận tình cứu chữa
Nhưng đành phải múc 1 pha
Người yêu tôi than khóc như mưa
Khốn nạn thân anh Trường chột

Từ giờ bè bạn ấy kêu tên
Luôn luôn đi kèm chữ Chột

Tiên nhân cả họ thằng Vươn, Lá cải bảo nó người Hùng

Tôi đây thăng mẹ 1 pha, Chúng nó coi như kẻ cướp
Hình ảnh
Nhưng nghĩ rằng:

Giữ đất gây lên ân oán, Bản lĩnh thay cái thằng Vươn
Đầm nuôi thủy sản bấy lâu , kè bờ có công nhà nó ?
thằng nào đắp con đê ngăn lũ
Giữ đất bãi bồi ?
Thằng nào lấn biển trồng cây,
Nuôi tôm nuôi hến ?



Bọn lá cải ngài đêm lải nhải,
Nào thông tư, nào nghị định
Nghĩ lại thêm buồn;
Lũ phóng viên phỏng vấn liên miên
Nào luật pháp, nào lương tâm
Nghe càng thêm hổ.

Thà chột mà tịch thu được đất,
Về sau thăng chức cũng nhanh
Hơn còn mà chịu nhịn thằng Vươn
Các xếp chửi cho rất khổ.


Ôi thôi thôi



Viện mắt trung ương nằm đây rất lạnh,
Một Pha tôi gửi lại đất Vinh quang
Thằng Vươn tù ngục cũng chẳng ấm hơn
Hai chân nó cùm mọt gông trong ngục

Hình ảnh
Đau đớn mấy, hoang vắng khu đầm phá
Nhà sáng đèn đã thành đống gạch hoang
Não nùng thay, Mắt tôi sáng như sao
Giờ hấp háy thành tên Trường chột


Ôi !
Chúng nó hội ý,
Chúng nó hội đàm.
Chúng nó gọi thằng Vươn là Anh hùng
Chả nhẽ tôi biến thành quân kẻ cướp?
Mẹ Tiên sư
7 trăm tờ báo, chả đứa nào thương tôi lấy 1 câu
9 chục triệu dân đen, chẳng đứa nào hỏi thăm tôi 1 chữ

(chép bên nhà bác phọt phet.info)
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Đếch hiểu nổi ???

Bài viết chưa xemgửi bởi truongthanh1981 » Thứ 6 Tháng 2 10, 2012 5:06 pm



LOAN CA ROI.


"tap, tap tap tap tap"...

I :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l :l
Gọi bạn đường khơi !
truongthanh1981
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 93
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 01, 2010 1:58 pm

Re: Đếch hiểu nổi ???

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 2 11, 2012 9:01 pm

Rứa là Văn Vươn nhà ta trở thành người hùng bất đắc dĩ trong "thời kỳ kháng chiến" chống cường hào, ác bá ngày nay bằng cuộc cách mạng hoa cải chì. Mẹ kiếp ! Cụ Nguyễn Thái Học ngày xưa từng nói "Không thành nhân thì cũng thành danh". Quả ko sai!

Nếu tại hạ được mần thủ tướng, sẽ điều tay Đại...ka về làm chủ đầm Cống Rộc, để cho Ka hiểu nổi vất vả, gian truân của giới cần lao, sớm hôm lao động để đóng thuế nuôi những kẻ như Ka. Và cũng từ những đồng thuế của những người dân như Vươn, đã cho Ka và những kẻ như Ka sống trong những ngôi biệt thự triệu đô nên mới ngộ nhận ngôi nhà 2 tầng của người lao động là lều. Về đây sinh sống với người lương thiện để bổ sung kiến thức thực tế răng là lều? Răng là nhà?

Ngược lại bổ nhiệm Vươn vô vị trí của đại...ka. Bởi Vươn ko những có tài quai đê lấn biển mà còn có tài thao lược quân sự bẩm sinh nay mới có điều kiện để phát lộ. Bằng chứng là chỉ cần hoa cải, bình ga, rơm...với vũ khí thô sơ đó dưới tài chỉ huy chiến đấu của Vươn trong 1 cuộc chiến ko cân sức, mà mần cho binh chủng hợp thành của Đai...ka thất điên bát đảo, thương vong nhớn và thoát khỏi vòng vây dày đặc của "địch quân" (nhằm bảo toàn lực lượng để tính kế dài lâu) 1 cách xuất quỷ nhập thần. Rất tuyệt vời, có thể viết thành sách...để bán lại cho Đại...Ka nghiên cứu phép dùng binh và cách phát ngôn. Vị trí của Đại...Ka bỏ lại ko ai xứng đáng để thay thế hơn Văn Vươn, lúc nớ đề xuất tay Nguồn hoặc tay Trọc, tay Cỏ mần thư ký cho Đại ca Vươn.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Đếch hiểu nổi ???

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 3 Tháng 2 14, 2012 9:59 am

Đếch hiểu nổi lão Tà suốt ngày đòi mần thủ tướng là sao?
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Đếch hiểu nổi ???

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 2 14, 2012 2:10 pm

math0 đã viết:Đếch hiểu nổi lão Tà suốt ngày đòi mần thủ tướng là sao?


Ái chà chà kiểu ni lại gay đây. Đứng trước hàng quân, Napoleon từng nói " 1 người lính mà ko dám ước mơ trở thành thống chế cầm quân là 1 người lính tồi". Vì lẽ đó tại hạ là 1 thằng dân sống trong xã hội được coi là "dân chủ" thì cũng dám muốn ước mơ 1 ngày được mần thủ tướng cho khỏi tầm thường. Tại sao ko ?????

Nếu mần 'thưởng tú chú phỉnh" tại hạ sẽ đợi khi Vươn ngỏm củ tỏi, đích thân sẽ làm trưởng ban lễ truy điệu Vươn, khi đó để tưởng nhớ Vươn sẽ ra quyết định đổi tên Huyện Lãng thành ra Huyện Vươn. Tiếp theo ra quyết định bổ nhiệm Chú Ma về mần bí....kiêm chủ tịch huyện Vươn. Sau đó do tài hèn, sức mọn và lúc nớ kiếm ăn cũng khớ khớ rồi nên xin từ chức, cáo bệnh về quê và giới thiệu Lão 2 tài cao, học rộng ngồi vào ghế thủ tướng cho thiên hạ được nhờ. Rứa đó, mần thủ tướng cho đời ta sướng hi hi :chuoi :chuoi :chuoi .
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Đếch hiểu nổi ???

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 2 14, 2012 2:45 pm

Miềng thì đếch hiểu vì sao lão Vươn và ... "đồng bọn" đã đào "công sự", "chiến đấu" và "cố thủ" rồi "lui quân" kiểu gì mà quân cựu Vươn y nguyên còn quân mình lại bị thương 6 đồng chí !? Chắc quân Vươn chưa đến mức bị "đòn phủ đầu" chứ không giờ thành ma hết rồi. Trận này có cả mấy trăm đồng chí công an, bộ đội, biên phòng, dân phòng,... dưới sự chỉ đạo của Đại tá Ca. Một cuộc diễn tập thực tế rất thành công, không có cơ hội diễn tập nào bằng (trích lời lão Ca).
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đếch hiểu nổi ???

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 4 Tháng 2 15, 2012 11:09 pm

Trong Tôn Tử binh pháp có câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng", về khoản này Vươn hơn hẳn Đại...Ka Ca mấy cái đầu, chưa xét đến yếu tố bản lĩnh của 1 tay "giang hồ đầm phá" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi dám lấy trứng chọi với đá. Vươn giấu con bài tẩy chơi phát sinh tử vào đội quân mà chỉ huy là 1 Đại ...Ka ngu dốt, ngạo mạn, khinh suất và chủ quan phải lãnh đủ đòn chí mạng.

Xét trên góc độ của 1 trận chiến có thể thấy:
-Vũ khí: Của Vươn và đồng đảng hết sức thô sơ: súng hoa cải tự chế, mìn tự tạo, bình ga, rơm, dao rựa...Ngược lại quân của Đại...Ka trang bị tận răng, vũ khí các loại hiện đại, chó nghiệp vụ, chiến hạm (cứ cho là thế như ý của Đại...Ka)
-Quân số: Vươn và đồng đảng khoảng 4-5 mạng, kể cả quần lụa cũng trưng dụng chiến đấu. Đại...Ka huy đông binh chủng hợp thành trên 100 nhân mạng, lính chuyên nghiệp cực kỳ thiện chiến tinh nhuệ.
-Tác chiến: Vươn chơi kiểu đánh du kích, vỗ mặt bất ngờ, chủ động rút lui đúng lúc bỏ vườn ko nhà trống để bảo toàn lực lượng kiểu chiến thuật lấy ít địch nhiều của Bác Giáp xưa. Ka dạng võ biền, vô mưu, cậy đông, đánh bằng 2 gọng kìm thủy - bộ, ỷ thế kiểu lấy thịt đè người theo dạng chiến thuật "biển người" của Mao Xụ Xị. Vì vậy thương vong ko thể tránh khỏi, Ka dùng thế công làm chính để nghiền nát đối thủ trong phút chốc, tuy nhiên nếu đối phương ém kỹ phản đòn với quân số và phương tiện tương đối chắc chắn binh chủng hợp thành của Đại...Ka có nguy cơ vỡ trận cực cao.
-Tổ chức: Vươn và đồng đảng lên phương án chi tiết từ khâu chuẩn bị, phản công tự vệ đến "ve sầu thoát xác - tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách" giữa muôn trùng vòng vây của quân Đạ...Ka như chốn ko người.
-Vĩ thanh:Từ giọt nước tràn ly dẫn đến liều mạng sinh tử, Vươn đã gây nên 1 tiếng bom, 1 người hùng bất đắc dĩ nói hộ lòng dân lâu nay bị cường hào, ác bá kiểu mới áp bức bóc lột. Nhờ có Internet mà Dân làm báo/Bloger hoạt động cực kỳ hiệu quả, cập nhật kịp thời và liên tục đã gây sự chú ý cho các công thần chế độ, các chuyên gia, luật sự phân tích vào cuộc và ủng hộ Vươn 1 cách mạnh mẽ. Từ đó báo chí chính thống nghe ngóng, thăm dò và sau này vào cuộc sử dụng sức mạnh truyền thông đánh hội đồng cho giới chức HP vuốt mặt ko kịp và vỡ trận.
Thương thay cho Đại...Ka thường có thói quen "chân lý thuộc về kẻ mạnh" nên kiêu hãnh, hiếu thắng, và chém gió lung tung lên báo chí, TV huênh hoang, khoác lác tự sướng, khoe mẽ...để sau này phải hứng chịu búa rìu dư luận trừng phạt.

-À mà Chú Ma hình như chê chức bí...kiêm chủ tịch Huyện Vươn thì phải????? Cứ từ từ rồi Vươn sẽ nhừ.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Đếch hiểu nổi ???

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 6 Tháng 2 17, 2012 9:40 am

taczan đã viết:
math0 đã viết:Đếch hiểu nổi lão Tà suốt ngày đòi mần thủ tướng là sao?


Ái chà chà kiểu ni lại gay đây. Đứng trước hàng quân, Napoleon từng nói " 1 người lính mà ko dám ước mơ trở thành thống chế cầm quân là 1 người lính tồi". Vì lẽ đó tại hạ là 1 thằng dân sống trong xã hội được coi là "dân chủ" thì cũng dám muốn ước mơ 1 ngày được mần thủ tướng cho khỏi tầm thường. Tại sao ko ?????


Napoleon nói để mỵ quân. Lão tà không phải là quân của Napoleon mà lão cũng tin à? Xem ra không giống lão tà.

Mà mấy chuyện đánh đấm này chỉ là chuyện cành chuyện lá của vấn đề. Lão cứ mãi mân mê nó để làm gì :)
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Đếch hiểu nổi ???

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 2 17, 2012 11:01 pm

taczan đã viết:
-À mà Chú Ma hình như chê chức bí...kiêm chủ tịch Huyện Vươn thì phải?????


Chú Ma thiệt giỏi khích tướng/lái người ta theo ý chú, giống tay Nguồn nhưng hiểm sâu hơn. Hãy tập trung vào chuyên môn đi, chức tri huyện thời giá bây giờ nghe đồn cũng cỡ nữa triệu O Bá Mà đó (do lạm phát bởi cầu lớn hơn cung). Ngồi ở ghế cao giúp ko chức tri huyện rồi mà ra vẽ Chú chưa gật, sau này tại hạ cáo bệnh về quê rồi có quý nhau cũng nỏ còn điều kiện để giúp được nữa. Cuộc đời ngắn ngủi mà cơ hội chỉ thoáng qua Chú Ma à. Chú về ở Đại Vệ chắc chắn kiểu chi rồi cũng: Ko thành danh rồi cũng thành Vươn :vn :vn :vn .
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Xả stress

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron