Trường cũ: Cấp 3 số 1 Bố Trạch.

  

Trường cũ: Cấp 3 số 1 Bố Trạch.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 5 04, 2007 2:33 pm

Không gian này dành cho những ai đã có thời mài đũng quần trên ghế Trường cấp 3 số 1 Bố Trạch, mà từ nay sẽ gọi bằng cái tên C3S1 cho nó giống cúm gia cầm, đùa thôi, nó là một loại virus mới được phát hiện trên QBO – Virus “Có 3 (chia) Sẻ 1”. Tên trường chi mô mà có lắm số lẻ lại còn dật lùi, rứa mà ở đó chứa chất, dồn nén bao kỷ niệm thời học trò để bây giờ đã lớn đi xa, bạn bè mỗi người mỗi ngả, mỗi thế hệ một cung bậc ‘già’ nhưng tất cả họ có chung sự hoài niệm về trường xưa …

Không gian này sẽ là nhịp cầu để đồng môn C3S1 tìm gặp nhau, để bao thế hệ ra từ C3S1 nhận làm huynh đệ tỷ muội, để cùng hàn huyên để cùng chia sẻ những lúc vui buồn nhớ về trường cũ bạn xưa …

Không gian này cũng là nơi thành viên sẵn sàng cởi mở, trãi rộng tấm lòng để cùng giao lưu với tất cả mọi người, những ai đã đang yêu quí và quan tâm đến C3S1 thân yêu.

Chần chừ gì nữa mà không gõ phím để gửi về C3S1 những ký ức thời gian … :smt024
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 5 04, 2007 2:39 pm

Trước hết xin được mượn "Trường Cũ Tình Xưa" của Duy Khánh làm nhạc đệm cho chủ đề này.

Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều nét đổ thay tường mái rêu mờ
Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa
May ra có còn đôi đứa
Vẫn yên vui sống đời học trò..

Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?
Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm
Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên
Hoa leo phũ phàng đan kín
Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm ..

Bạn cũ xa rồi, có người về đất buôn xuôi
Năm ba đứa bạt phương trời.
Hai thằng chờ đầu quân năm tới..

Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly
Khóc người biền biệt sơn khê
Cố nhân đi bao giờ mới về?

Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới
Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi?
Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ
Vang trong nỗi niềm nhung nhớ
Có ai đi thương về trường xưa

Mời các huynh đệ thưởng thức "Trường cũ tình xưa" qua giọng hát của Tuấn Vũ để lấy cảm hứng nhớ về ngày xưa ngày xưa ...

[wmp]http://www.yeunhacvang.com/nhac/TruongCuTinhXua-TuanVu.wma[/wmp]
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 5 04, 2007 2:54 pm

Tiếp theo, tận dụng tối đa khả năng multimedia của web, mình gửi tặng huynh đệ một số hình ảnh mới nhất về C3S1, cập nhật ngày 27/4/2007.

Thư viện của trường, mới tinh bề thế, lắm bác ghen tỵ cho coi
Hình ảnh

Giờ học thể dục của những học sinh thế hệ 9x, chuyên nghiệp hơn bao nhiêu
Hình ảnh

Sân trường trước giờ ra chơi, chỉ có gió vờn trên nắng và … hoa lá hưởng lợi.
Hình ảnh

Sân trường trong giờ ra chơi, vô tư học trò, ồn ào ong vỡ tổ
Hình ảnh

C3S1 đẹp hơn ngày xưa dù chưa mấy xưa
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

(Cám ơn Paparazzi DVH đã bấm những hình này)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 5 04, 2007 3:06 pm

Có đất cắm dùi rồi, huynh đệ tỷ muội C3S1 và không C3S1 cứ thoải mái hàn huyên. Dài ngắn ít nhiều không quan trọng nhưng cố gắng gõ phím nắn nót vào nhé. :) Post nào lem nhem làm xấu đội hình là sẽ ‘một đi không trở lại’, lúc đấy xin khỏi phàn nàn. Hình ảnhHình ảnhHình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 6 Tháng 5 04, 2007 3:37 pm

Đã sửa!
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Bài viết chưa xemgửi bởi RainDay » Thứ 3 Tháng 5 08, 2007 9:33 am

vào mãi mà không được chan qua. mình chào mọi người. mình là THẢO ( mình thích tên NGUYÊN nên gọi mình tên gì cũng được). dân số 1 gốc đó. khoá 2002-2005. a quên cho mình chao REC nhé . tại vì lần đầu vào đây . không biết REC là ai nên cứ chao bừa vậy , nếu có chi không phải trong cách xưng hô thì bỏ qua REC nghe.hii =P
chắc nhưĩng ai học ở đây khoá nay nge tên THẢO thấy lạ lạ đúng không? nếu thế thì có nhớ NỌC không? mấy bạn cứ hay gọi mình tên đó nên lâu rồi thành quen và thích nghe luôn.NÒNG NỌC ĐỨT ĐUÔI đó. ôi nhắc đến là nhớ 12k kinh khủng.12K - 12"ĂN " luôn. vì lớp đa số là con gài mà. có ai nhớ vụ NỌC và mấy BẢ ĐẬU . đại nào vườn nhãn nhà mẹ TRÚC không, hiiiiiiii. nhớ quá.
mà thôi không kể nứa. kể tiếp là NỌC khọc bây giờ.à quên cảm ơn REC vì mấy bức ảnh nha. :D
RainDay
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 08, 2007 4:42 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi RainDay » Thứ 7 Tháng 5 12, 2007 10:38 am

anh TRUNG a? em THẢO (DHCN) nè, tại bọn em không biết anh REC đó blà ai nên mới gọi xưng hô như thế . anh thấy trường em có đẹp không?
RainDay
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 08, 2007 4:42 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 9:57 am

Sau một hồi lang tham tìm kiếm bây giờ mới xác định ra danh tính của pác Rec, nhà iem mất thông tin của pác lâu lắm rùi,may mà có cái C3S1 này mới biết được tin tức của pác, hẹn gặp lại pác tại quê nhà vào dịp Xuân Mậu Tí nhé.
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Trang kế tiếp

Quay về • Đồng môn - Đồng niên.

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron