AnhhaiSG đã viết:@FÓCU (Focus): đến "tầm em", tự PR quá nhỉ!
Rất cảm ơn lời đề nghị của Eng FÓCU, nhưng e rằng khó đảm đương được vì tớ cũng khá busy. (Lo cơm áo, gạo tiền - cầu này chắc các mem QBO nghe quen quen)
Admin QBO khu vực TPHCM nên để cho mấy chú tre trẻ (còn cơ hội phấn đấu tiếp) chứ tớ già rồi, khả năng vận động, tư duy chậm chạp rồi!
Chịu khó "cày bừa" để dành tiền thăng hạng vậy!!!!!!
Bác foc thật là. Chộ người hiền tài là mắt cứ sáng quắc cả lên. Bác hành động nhiệt tình, mau miệng nhưng lại "thẳng như ruột ngựa", nói theo cách nhà binh là "..hô...ổ" thì răng mà nhân tài chịu giúp. Phải câu, nhử, rủ rê, mời mọc, doạ nạt, hứa này, hứa nọ,... làm sao cho người ta không thể từ chối chứ. Bác nên soạn lại một diễn văn chỉn chu gửi cho anhhaiSG xem sao




@ bác hai: tự xưng là già rồi thì sức đâu nữa mà cày với bừa hử bác, không khéo lại tốn sức mà thêm tật. Biết bác mới zô QBO, nói nhờ vả bác giúp liền, thâm tâm bác chắc cũng e ngại. Nhưng anh foc nói rất chân tình
Chân tình thứ nhất: Thấy bác là dân IT, lại là IT chuyên nghiệp (ngồi có 2h mà có 500K, số lượng người có được điều này trên QBO xưa nay cũng hiếm)
Chân tình thứ hai: Là mấy câu chê quả bác khi mới vào QBO đúng quá, anh em ai cũng mong đợi tài năng bác làm sao đó để người zo sau không còn chê như bác.
Với hai chân tình trên, chân 1 bác có thể biện bạch, bỏ qua, bù lu bù loa,.....
nhưng chân 2 ít nhất bác cũng phải nhận cho đến khi hết mấy cái chê