Càng lúc càng thấy mình còn quá nhiều việc chưa làm được, cần phải làm, nên làm...
Thực ra tất cả những điều này, nếu có 1 cơ hội cafe cafáo với nhau thì rất dễ nói, còn ngồi type thế này thì... hơi mỏi tay.
Khi mới bắt đầu những công việc này, một điều làm tôi băn khoăn rất nhiều, đó là làm sao giữ được hoạt động của Quỹ đều đặn, lâu bền, ko bị tình trạng lửa rơm, bạo phát bạo tàn... rất hay gặp phải.
Để làm được như vậy thì phải suy nghĩ kỹ và chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra. Nếu chỉ đơn thuần dựa theo hứng, theo những tình cảm bột phát, theo sự dễ dãi... thì ko thể nào lâu dài được. Thực tế tôi thấy rất nhiều nhóm, hội cũng có ý tưởng, có hoạt động, có kết quả nhất định, nhưng chỉ được 1 thời gian thì lại lụi đi vì nhiều nguyên nhân.
Trước tiên các thành viên đều xác định đây ko phải là những việc làm để đánh bóng thương hiệu, cũng ko phải là một cuộc dạo chơi thú vị. Chúng tôi coi đây là những việc mình phải làm, và tất cả mọi việc đều sẽ được xem xét đánh giá dựa trên 1 tiêu chí duy nhất là "làm thế nào thì có lợi nhất cho bọn trẻ con???". Riêng với bản thân tôi, xác định tinh thần đây là việc mình sẽ làm lâu dài, cho dù trong trường hợp xấu nhất, chỉ còn 1 mình, thì vẫn phải giữ cho nó tiếp tục. Rất may là cho đến giờ này, qua 3 năm hoạt động, QTS vẫn trơn tru, và anh em lúc nào cũng sẵn sàng móc túi, hà hà.
Có một điều rất quan trọng để giữ cho QTS sống lâu trăm tuổi, đó là ngay từ đầu, phương châm đề ra là "sức đến đâu làm đến đó", vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm dần dần.
Chính vì những suy nghĩ đó, phương châm đó, nên trước khi hoạt động, các thành viên sáng lập của QTS đã có thời gian khá dài, gần 1 năm, để bàn bạc, chuẩn bị, để xác định đường hướng tư tưởng blah blah blah... Chúng tôi hiểu rất rõ sức mình nhỏ bé thế nào, khả năng của mình đáng thương ra sao... Chọn lựa đối tượng là các em hs 12, hoàn cảnh khó khăn và học lực xuất sắc, đơn giản vì với năng lực hạn chế của mình, với số vốn đầu tư ít ỏi của mình, thì theo nhận định của Quỹ, đây là những đối tượng đầu tư có lợi nhất.
Như bác viettrans đã viết: "Bác nói chỉ là "một cái đẩy nhẹ", nhưng Em thấy hiệu quả của nó thì không nhẹ như Bác nói", đó chính là mục tiêu hướng đến của chúng tôi: tạo ra hiệu quả lớn nhất với nguồn lực hạn chế.
Đó cũng chính là lời giải đáp cho rất nhiều những điều tôi đã viết trong những bài vừa qua. Quả thật, để viết ra cho hết ý của mình, giải thích cho trọn vẹn như mong muốn thì rất khó, thôi để dần dần rồi sẽ hiểu nhau hơn vậy.
============
Đọc lại thấy mình lan man tận những đầu những đâu, cứ như là tâm sự đêm khuya ấy, sợ thật. Đã viết ra rồi mà xoá thì cũng tiếc, thôi các bác thông cảm cho một người đang đau khổ và hết sức tâm trạng vậy
