Nhân đây, mình xin "vẽ" lại hành trình của các bạn trong chuyến đi đầy ý nghĩ khi chuyển sách về QBình đợt 25/6 vừa rồi.
Thật tiếc khi QBO không có những bức ảnh về hoạt động của thầy cô và các bạn trường LTV khi gom sách, phân loại và đóng gói nhưng những gì mà QBO thấy sẽ là những khoảnh khắc ấn tượng và còn "vang" mãi.
Từ hơn 1giờ sáng, DVH đã đến để kịp ghi lại những bức ảnh đầu tiên.
Mặc dù lúc này, đêm HN bắt đầu im lặng dần, không còn cái không khí xô bồ như ban ngày. Trong một sân trường vắng, các bạn học sinh vẫn thức và chờ đợi một chuyến đi, hứa hẹn những thành công và đầy ý nghĩa nhân văn.

Trong lúc chờ đợi xe, từng nhóm bạn tìm cách giải trí để cho thời gian trôi đi ...


... Hơn 2 giờ sáng, có điện thoại thông báo xe chuẩn bị đến ... Thầy cô và các bạn học sinh chuẩn bị tinh thần...

Công việc đầu tiên là chuyển sách từ kho ra sân.
Trước đây mình vẫn nghĩ các em là các tiểu thư, công tử sẽ không bao giờ động tay chân đến công việc nặng nhọc nhưng chỉ ngay sau đó, mình thấy là mình đã nhầm

Các em ùa vào kho và làm bắt đầu chuyển hàng

Mình cũng không thể đứng yên trong không khí làm việc này (tất nhiên cũng đã chuẩn bị tinh thần "cửu vạn" rồi


Cuối cùng thì công đoạn chuyển hàng từ kho ra sân trường đã xong.
Các em lại tíu tít, quây quần để chuẩn bị cho công việc tiếp theo...

.... Chuyển sách từ sân trường ra đường để thuận tiện cho việc chuyển lên xe.

Phóng viên HCM của QBO bắt đầu ghi lại những dòng cảm nhận đầu tiên để kịp thời cung cấp thông tin cho bà con. Và quả thật HCM đã có một bài viết và post lên QBO ngay tại thời điểm đó.




Rồi toàn bộ sách được vận chuyển ra đường. Hà Nội lúc đó trời tối om, mặc dù ở đường Cầu Giấy hẳn hoi nhưng các bác EVN vẫn "lạnh lùng" cúp điện để tiết kiệm


...Trong đêm tối, GS Văn Như Cương vẫn đồng hành với mọi hoạt động của các em, thầy vẫn luôn dặn dò các học sinh của mình. Chú Tend cũng chăm chú nghe thầy dặn dò...

Và xe đã đến, mọi người chuẩn bị cho một hành trình.
Việc đầu tiên là chuyển sách lên xe ôtô. Thầy Cương vẫn tham gia và trực tiếp hướng dẫn mọi người xếp sách (mình thấy cảnh này rất cảm động, một thầy giáo già đáng kính).


Và tất cả đã xong.
Hơn 4 giờ sáng, hành trình bắt đầu ....

..... Sau hơn 10 tiếng đồng hồ trên đường, hầm đường bộ Đèo Ngang xuất hiện,
DVH, HCM và Tend bắt đầu ý ới với tư cách là chủ nhà kiêm hướng dẫn viên (chắc thấy về sân nhà nên ai nấy tự tin hơn



............
Xe đã đến Đồng Hới, mọi người tiếp đoàn, miềng và các đồng chí khác của QBO lo toan chạy ngược xuôi với phòng ốc cho nên nỏ ai bấm được kiểu ảnh mô...
Chỉ 30 phút sau, Khi Thầy, Cô và các bạn trường LTV đã ổn định chỗ ở, QBO cùng với đoàn ra biển Nhật Lệ ...
và không quên ngồi bàn bạc để chuẩn bị cho công việc tặng sách vào ngày mai (26/6).

DVH tớ, Tend là nam nhi thì đi đường xa quen rồi nhưng mình thực sự mình trân trọng HCM - Người đã lọ mọ cùng đoàn và tham gia thành công nhiều công việc trong đợt vừa rồi.Thay mặt QBO, DVH ghi nhận sự nhiệt thành này và tặng HCM


(Bài và ảnh DVH_ITDR)