Này, bà con QBO ở Nhật Bản này, nhân thể anh em biến chỗ này thành nơi tụ tập của "người QBO ở Nhật Bản" nên miềng có ý kiến thế này nhé. Hơi lạc đề một chút nhưng mà.... qua mùa hoa Sakura rồi đấy các bác các cô các chú ạ. Cái topic bên box ảnh định đặt gạch treo đến bao giờ đây????
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Xời, "hoa đào năm ngoái còn cười... nothing" Sắp thành hoa năm ngoái rồi đấy. Không khéo mà lại giống cái kiểu dự án treo ở nhà ta vẫn thấy đầy ra đấy nhé. Cứ đặt gạch rồi bỏ đi. Thơ với thẩn cái gì
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Golden week ni bà con ở Nagoya va Tokyo có ai đi chơi ở Showa koen (Tokyo) không hè? Miềng định đến đó, đang mùa hoa Tuy líp nở rộ Bonus vài cái cho hoành tráng, chụp năm 2008
Sau một thời gian dài chỉnh sửa, biên tập và in ấn. Cuốn sổ tay đã được xuất bản cuối tháng 12 vừa rồi (100 trang). Bản Online sẽ được cập nhật trên mạng trong thời gian gần . Mời cô Xé váy và chú Nguoinguon cùng 4C "chiêm ngưỡng":
Nhìn thấy vườn hoa tuylip ko thể không nói lời nào được. Thật là tuyệt đẹp. Sao bữa này xứ sở hoa Anh Đào lại có thêm những bông tuylip xinh đẹp này nhỉ? Loại hoa này khó trồng lắm mà trồng được 2-3 vụ thì hoa lại nhỏ xíu và có khi lại không có hoa nữa. Thanks bác Kiengiangrive vì những bức hình tuylip./
"Quảng Bình cồn cát chang chang nắng. Gió củ hương xưa vẩy gọi người"