Em còn nhỏ dại, kỉ niệm 40 năm thì em còn tập múa may đồng diễn với các bạn được, chứ 45 năm thì em chịu. Hy vọng tới lúc kỉ niệm 50 năm mình đã làm được cái gì đó
gửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 7 Tháng 3 13, 2010 9:55 am
Nghe giang hồ đồn đại trong khóa 1996 nớ thì chừ có eng nongdantrocdau là "tươi" nhất! Việc nhẹ luơng cao, nghe bảo anh làm cái nghề mà chỉ ngồi cấp password và đếm tiền, nhàn không ai bằng. Anh xem biếu trường 1 cái password làm quà nhá?
Nói rứa có về trường không đó? ai về được thì về cho trường vui hè.... mềng thì chịu.... (lưu ý! không đuợc nói xấu lớp trưởng của miềng nghe... hehehe