Khác với ngày trao học bổng thứ nhất, hôm đó, chúng tôi đi trao học bổng tại các trường lân cận trung tâm TP Đồng Hới. Do cũng gấp và phó nháy làm nhiệm vụ tài xế nên không chụp được bức ảnh nào phong cảnh hay không khí đón xuân trên đường đi.
...và chúng tôi đã đến


chúng tôi vừa đi vừa xem lại một số thông tin và nắm tình hình.

Việc đầu tiên của QBO là gặp Ban giám hiệu nhà trường. Mời các bác đi theo lối này


chúng tôi gặp thầy Hiệu phó

Sau tiếng trống hết giờ, sân trường im ắng ...

... rồi bắt đầu râm ran


... còn hơn thế nữa


và im bặt khi thầy hiệu phó làm MC dẫn chương trình. Do thời gian cũng gấp để còn kịp đến trường Chuyên nên, chúng tôi quyết định trao học bổng giữa toàn trường vào thời điểm các em nghỉ giữa giờ (hôm đó là buổi tập thể dục toàn trường)

Tuy không được "trống dong cờ mở" nhưng quang cảnh lúc này đối với mình là rất thú vị. Đây cũng là dịp để QBO được giao lưu với các thầy cô, với các em. Focus dự định toàn bộ quy trình trong vòng 8 phút, 3 phút để mở đầu, giới thiệu về QBO, về QKH và 5 phút để tiến hành trao học bổng.

Hình như lúc này Focus nói hay quá hay sao mà bà con QBO cũng chạy xuống phía các em ngồi nghe, để lại mình Focus chơ vơ trên .... khán đài





Focus mời một đại diện trong những em được nhận học bổng lần này phát biểu cảm nghĩ

Em Nguyễn Văn Trung đại diện cho nhóm các bạn Đặng Thị Thúy Mơ (bên trái), bạn Trần Đức Phú (thứ 2 bên trái sang) và bạn Nguyễn Thị Thùy Dung (bên phải) phát biểu trước sự chứng kiến của toàn trường, của QBO.

hơi ấp úng một chút nhưng phát biểu cảm nghĩ của em cũng kết thúc bằng nụ cười tươi rói của miềng


....tiếng cổ vũ bằng những tràng pháo tay của thầy cô và các bạn. Buổi trao học bổng kết thúc, các em chạy ùa vào lớp.


QBO chụp ảnh lưu niệm trước sân trường trong một ngày nắng xuân ấm áp để tiếp tục đến trường tiếp theo - Trường chuyên Quảng Bình. (một số đồng chí của QBO ngắm nghía trò chuyện nên không góp mặt trong bức ảnh này thì ráng chịu hí)

(còn nữa)