Chương trình Golden Pen chính thức hoạt động được 8 tháng. Đây là chương trình khuyến khích tinh thần học tiếng Anh cho cộng đồng Quảng Bình thông qua việc viết tiếng Anh. Trong quá trình thực hiện, ban tổ chức luôn cố gắng tìm mọi cách để chương trình được tiến hành thuận lợi. Gần đây nhất ban tổ chức của chương trình vừa thông báo thêm về giải thưởng hàng quí của Golden pen. Đó là số tiền thưởng cho 3 người tham dự xuất sắc nhất trong tháng, trị giá lần lượt là 30$, 20$, và 10$ do dự án FFI Quảng Bình tài trợ (Số tiền này được trích ra từ hoạt động cộng đồng của tổ chức). Ngoài ra các thí sinh còn có cơ hội làm tình nguyện viên cho dự án. Công việc chủ yếu là phiên dịch, biên dịch và khảo sát thực địa. Bản thân thành viên ban tổ chức đã tham gia công việc này và thấy đây là một công việc rất bổ ích, thiết thực cho sinh viên, học sinh về môi trường thực hành tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh công việc. Bên cạnh đó, khi làm quen với những người bạn nước ngoài, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về văn hoá, đất nước và con người của bạn bè quốc tế cũng như là có cơ hội để giới thiệu về đất nước mình. Tôi còn nhớ mãi một lần Brian, tình nguyện viên quốc tế người Mỹ cùng làm việc cho FFI Quảng Bình lúc đó, hỏi tôi làm thế nào để xây dựng cây cột rơm, anh ta có vẻ khoái chí với hình thù cây cột và "kĩ thuật" xây nó thành hình "funny" như thế. Tôi đã thực sự lúng túng không biết giải thích thế nào và cũng giật mình nhận ra là kiến thức về cuộc sống của mình còn quá nghèo nàn. Những cái bình dị nhất, gần gũi nhất của ông cha từ bao đời để lại đáng nhẽ ra phải được ghi nhận học hỏi thì tôi lại vô tình lãng quên. Đó chỉ là một trong vô vàn kỉ niệm nho nhỏ mà tôi thu nhận được trong suốt mùa hè năm ngoái, khi làm việc cho FFI cùng với những bạn bè quốc tế. Ngoài ra, những chuyến đi khảo sát ở khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ cho bạn cơ hội được khám phát thêm về vẻ đẹp hùng vĩ của quê hương. Sau đây là một số bức ảnh của tôi làm tình nguyện viên cho FFI vào mùa hè năm trước.

Đây là hai chú kiểm lâm sẽ dẫn đoàn đi khám phá các hang động mới.

Đến nơi rùi, nghỉ ngơi một tí nào!!!

Đây là hang É, một hang động vừa được phát hiện, nằm trong quần thể vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Anh Lương, giám đốc FFI Quảng Bình, một người vui tính, hài hước, tận tuỵ với công việc, nhưng các bạn cẩn thận nhé, anh cũng là người làm việc rất nguyên tắc. Nhìn dáng vẻ bề ngoài bệ vệ rất xếp của anh, không ai nghĩ anh là một professional hiker


Cây cô đơn!!!
Đi trên con đường bên cạnh những thung lũng sâu, thỉnh thoảng lại gặp những cây cao vút, đâm thẳng lên từ thung lũng thăm thẳm đấy. Thật kiêu hãnh nhưng cũng thật cô đơn. Mình thích những cảnh như thế này.

Chị Chi, tác giả của những bức ảnh. Còn 39km nữa thì qua Lào, xuýt nữa thì được xuất ngoại


Wild Rambutan, Chôm chôm rừng
Phần thưởng cho một ngày leo núi. Đây là sản phẩm từ khu vực lân cận của rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đoàn của mình tận mắt chứng kiến một cây chôm chôm cao vút, quả sai chi chít. Nhưng trong đoàn toàn con gái và quí ông mẫu mực nên không ai biết leo cây. Rất may bọn mình gặp một đoàn khác, thế là được thưởng thức thứ quả thơm ngon này. Học thêm được từ mới, chôm chôm rừng là wild rambutan

Các bạn thấy công việc thế nào? Hãy tham gia goldenpen để có một mùa hè thú vị với trải nghiệm mới nhé.