
canaryxao đã viết:3. Nhân sự và những YÊN TÂM LẪN NHỮNG cái ĐÙNG
Túm được bạn đẹp là Violon làm xe ôm, có thêm Giovacat xung phong đi hướng Nam, Xu xu là đầu mối liên hệ, hi vọng tham gia. Vậy là được 3 người. Đùng cái, Violon có việc gia đình đột xuất, thế là "ôm" Canaryxao khuyết xế. Gọi cho Giovacat thì nhận được thông báo đã hẹn thêm đứa bạn rồi, gọi cho Xuxu máy không liên lạc được, thế rồi CPU gọi đến, bảo là hôm ấy có đi, thế là yên tâm hôm ấy ngủ ngon.
Đùng cái (lại đùng), hôm trước khi lên đường cả ngày không liên lạc được với CPU, may quá, Ngocnu nhắn tin "Có anh Hoàng Nam tiến cùng đoàn chị, anh ấy nhiệt tình lắm", sau khi hỏi ra là anh Hoàng đã gặp hôm đi nông trường VT, lấy máy gọi cho anh Hoàng, thấy anh Hoàng vui vẻ nhận lời, thế là yên tâm.
10 phút sau, đùng cái nữa (lắm đùng hè), chuông điện thoại đổ, anh Hoàng báo tin không Nam tiến nữa vì đoàn đi Quảng Trạch đã sắp xếp đâu vào đấy rồi (có lẽ là chị Tu My sắp xếp chơ ai, sau ni mới biết), được tin mà đúng là chán ngán, không hình dung được mai sẽ đi thế nào, GVC thì bảo "không thì bạn tớ ở nhà tớ chở Y" nhưng như thế chỉ có hai người thì buồn lắm, đành bảo 'tớ tự lo được".
Tối hôm đó tỉnh đoàn có giấy mời đi xem chương trình gì của nữ thanh niên xung phong, cũng là cơ hội để nhớ ra H (VP đoàn khối doanh nghiệp), đúng đối tượng để rủ đi rồi nhưng lại là nữ, đành vậy, có gì hai chị em đổi nhau làm xế. Em đồng ý ngay lập tức là Canaryxao vừa thấy vui vừa thấy lo, không biết còn có cái ĐÙNG nào nữa không, tối đó về ôm cục yên tâm và cả cục lo lắng ngủ.
(còn nữa)
canaryxao đã viết:DucHoa đã viết:canaryxao đã viết:3. Nhân sự và những YÊN TÂM LẪN NHỮNG cái ĐÙNG
, sau khi hỏi ra là anh Hoàng đã gặp hôm đi nông trường VT, lấy máy gọi cho anh Hoàng, thấy anh Hoàng vui vẻ nhận lời, thế là yên tâm.
10 phút sau, đùng cái nữa (lắm đùng hè), chuông điện thoại đổ, anh Hoàng báo tin không Nam tiến nữa vì đoàn đi Quảng Trạch đã sắp xếp đâu vào đấy rồi (có lẽ là chị Tu My sắp xếp chơ ai, sau ni mới biết), được tin mà đúng là chán ngán, không hình dung được mai sẽ đi thế nào, GVC thì bảo "không thì bạn tớ ở nhà tớ chở Y" nhưng như thế chỉ có hai người thì buồn lắm, đành bảo 'tớ tự lo được".
.
(còn nữa)
Hôm nớ biết được Việt Hoàng đi với Cana thì đoàn mình không dành giật rồi. Xin lỗi Cana nhé!
Hehe, có gì đâu mà xin lỗi anh Duchoa hè, rứa nếu không đi với Cana mà đi với một cô em xinh đẹp khác thì cũng thế mà. Phạt anh cái tội "dành giật" vì cái này không có trong văn hoá QBO mô
the wind đã viết:chà chà! té ra là em đã giải quyết cái "ĐÙNG" to vật vã của chị,,
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách