đây là lần đầu tiên em đi cùng qbo ,scmct thật ý nghĩa ,đi rồi mới biết có nhiều điều chưa biết,mọi người thật nhiệt tình và có 1 tấm lòng bao la ,lên đó mới thấy đc hết những gì mà các em học sinh còn thiếu thốn ,gọi là trường ,và những lớp học ,nhìn vào thì có lẽ người như em lần đâu tiên đi với SCMCT ko tin vào mắt mình nữa .bàn ghế cũ ,lớp thì đất lỡ hết ,có thể nói là ko thể tồi tàn hơn nữa ,nghe mấy anh gạo cuội nói ,như thế này thì còn đỡ hơn so với nhiều trường khác nữa .vậy là vẫn còn nhiều nữa những con người cần giúp đỡ ,SCMCT . thật ý nghĩa ,tham gia rồi mới hiểu thế nào là tình thương tình đoàn kết ,mọi người thật vui vẻ ,em cứ sợ mình là thành viên mới đi cùng sẽ bị lẻ loi .và cảm giác rất sợ ,nhưng cảm giác ấy mất dàn khi trên đường đi .em nấm,và chj .,nắng thuỷ tinh, cafeden ,rồi anh thắng ,tập hợp tại chỗ hẹn ,đợi 1 lúc thấy anh toán ,chở cobe_cachua,lát sau thì, tuyetlanh,rồi upa_c4.tất cả mọi người cho em cảm giác ko lạc lõng nữa .và hoà đồng ,làm thành 1 nhóm ,nấm dễ thương,chj thuỷ tinh vui vẻ ,cafeden rồi cachua ,huyền nữa chj tứmỹ thì khỏi chê vào đâu đc ,chỗ nào có chj chỗ đó náo nhiệt hẳn lên tất cả mọi người ,làm cho em cảm giác rất tự tiên dù trước đó em rất sợ và ko có tự tin nhiều lắm ,anh REC nhà mình khỏi phải bàn .làm giỏi nói rất hay ,anh mà đụng tay vào cái gì là tất cả điều suôn xẻ ,ko hổ danh là người đứng đầu qbo ,con 1 điều nữa em thấy nơi réc , mà em cảm nhận đc sau chuyến đi ,đôi khi thấy anh rất suy tư .và trầm ngâm nữa ,và rất hiểu lòng người ,trong sự náo nhiệt của mọi người ,anh vẫn thầm lặng 1chút gì đó ..,những trẻ em nghèo có đc 1 người như anh ,thật là vinh hạnh ,.đi cùng qbo ,mới biết rằng mỗi người 1 công việc ,dù ko ai giống ai ,có cả những em mới học xong và đang đi học .nhưng mọi người có 1 tầm lòng ,và nhiệt huyết ,thật khó khi tìm ra những tấm lòng như bây giờ ,vì đôi khi cơm áo gạo tiền khiến nhiều người quên đi rằng có nhiều nhiều người cần 1 tấm lòng như mọi người đang làm .qbo là vòng tay lớn ,là kết nối mọi người đến với nhau và gần nhau hơn ,bác QUANG nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm áo của bác em mới thấy ,lòng nhiệt tình của bác ,trời thì nắng chang chang ,vậy mà bác vẫn sông pha mạc chận để có 1 bài phóng sự tốt về trường bồng lai .giá như có 1 chiếc khăn ướt để lau bớt những giọt mồ hôi trên chán bác ,.cảm ơn bác thật nhiều ,cảm ơn mọi người đã cho em biết thêm nhiều điều ,và biết thêm giữa tình thương con người với nhau ,.em sẽ nhơ mãi những nụ cười của mọi người ,nhớ bác hoàng vui tính ,nhớ anh réc suy tư ,nhớ bác đức hoà náo nhiệt ,chj tứmy cafeden ,chị yến chị lan ,cachua,huyền anh toán ...bale,nhớ tất cả mọi người ,nếu có dịp lại sẽ hội ngộ nhé mọi người cam ơn mọi người ,đã cho em 1 ngày cuối tuần thật ý nghĩa.em hy vọng sẽ gặp mọi người ko chỉ có SCMCT mà ,sẽ còn nhiều dịp nữa như ,MDAN .và tiện thể em muốn nhắn đến ngọc nữ, thật buồn vì hôm ấy ko có em ,chị và mọi người sẽ rất nhớ em ,đặc biệt là chj bé à ,em là cầu nối giữa chị và qbo ,cảm ơn nhé ,hẹn ngày gặp lại.CPU cảm ơn anh đã làm xế cho em .hy vọng làn sau sẽ lại như vậy nữa ,nhé
