
Ước như chú mới gọi là ước ... điều kiện loại 4 (ước những điều không thể có trong quá khứ và khó xảy ra ở tương lai

Thôi, quay trở về chủ đề nhà ở Đồng Hới đi hí.
ZinZin đã viết:
phan đã viết:ZinZin đã viết:
Nhà ni đã bắt đầu xây chưa anh? Nếu xây xong rồi cho em coi mấy cái ảnh nhà mới của chú Xăng được ko ạ ^^
focus đã viết:Nhà ở ĐHới nói chung đất đai rộng rãi nên rất thuận tiện cho các KTS "bay" tren bản vẽ. Mình ko hiểu nhiều về kiến trúc và phong thuỷ nhưng thấy các bản vẻ của Zin hơi bị thiếu "âm", thiếu giếng trời, ngoại thất của ngôi nhà (vùng sân vườn) thiếu không gian cho cây cối,...
Nói thiệt: Nhìn chung các thiết kế nhà ở ĐHới mình chưa thấy cái nào đẹp, nó vẫn mang một nét gì đó rất mộc (thô) theo kiểu chém to kho mặn (mặc dù tiền họ ko thiếu). Hình như khái niệm đẹp của người quê miềng đơn giản chỉ là to và rực rỡ (nhiều đèn) về đêm
. Điều này thể hiện ở 1 số nhà mới xây ở vùng trước chợ Ga, gần đường ra Bệnh viện Cu-Ba,.... Nếu có dịp miềng sẽ chụp ảnh và phân tích những nét "không hợp lý" của những ngôi nhà đó. Ngoài ra một điều nữa là họ thường sử dụng các bản vẽ của người khác để xây nhà cho mình (điều này thì thể hiện trình độ nhận thức của chủ nhà chứ ko phải do ông KTS lười thiết kế nên copy y chang),....
![]()
.... Và điều cuối cùng là miềng mong ước có khoảng 300-400m2 đất và khoảng 3-4 tỉ để xây 1 cấy nhà mà mình thích ngay chính trên mảnh đất ĐHới quê miềng
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách