duc1982 đã viết:Mấy ngày ko vô QBO lại thấy topic ni hay thiệt, xin bon chen vài câu cho đạ ngá'
Đàng ni đi mô ri eng Focus
Lộ chao cặng mô ri O xvetta
cobe_cachua đã viết:Phương ngữ Quảng Bình thì đa dạng, phong phú lắm mấy bác ơi! Ai muốn tìm hiểu thêm thì có thể tìm đọc cuốn sách " Văn học dân gian Quảng Bình" của tác giả Trần Hùng (cũng là người Quảng Bình luôn) là biết liền à![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nguời Hà Tĩnh đã viết:Chào các bạn Quảng Bình!
Mình thấy tiếng nói là đặc trưng của một vùng miền văn hóa và tiếng nói của quê hương các bạn cũng giống ở chỗ mình có khác một chút thôi( tiếng Quảng Bình nghe tình cảm hơn đặc biệt là giọng nói con gái). Mình vào Quảng Bình được một lần rồi đi cũng khá nhiều nơi của QB mình tiếp xúc thấy con người ở đây rất thân thiện và dễ gần, QB có nhiều bài hát hay nữa chứ như bài: Quảng Bình quê ta ơi, Đưa em về Kiến Giang... và quê hương của nhiều nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Hoàng Sông Hương bố ca sĩ Mỹ Lệ với bài hát Tình ta biển bạc đồng xanh rất hay (Nhà có quán cafe Thạch Thảo hè ở TP Đồng Hới), ca sĩ Hồ Ngọc Hà.... Đến Phong Nha - Kẻ Bàng thì ta như lạc vào thần tiên với phong cảnh rất đẹp( Khí hậu núi đá vôi ở đây hơi độc) đứng trên u Bò Ngắm cảnh thì đẹp lắm( Hôm đó tui đi trời mưa nên không thấy chi
) vào Động ướt, lên Động Khô( Leo động ni hơi mệt), đặc biệt khi đến đây ta có có thể thấy lại một quá khứ hào hùng của các cha, ông đi trước trong kháng chiến cứu nước với những di tích như: Hang 8 cô, đường 20 quyết thắng, Bến phà Xuân sơn....chắc ai cũng xúc động. Đến Lệ Thủy có món cá tràu ở nhà hàng Quê Hương ăn ngon lắm( nhưng hơi cay ở QB ăn cái chi cũng cay
) và ở đây có hội đua thuyền 2/9 nữa ở dòng sông kiến giang tiếc là tui chưa được xem,có rượu Tuy Lộc ngon. Còn nhiều nữa nhưng không kể hết được. Quê hương QB các bạn có nhiều nét văn hóa tuyệt vời đó mà tui chắc chắn rằng khi ai đã đến đây một lần thì nhớ mãi.Chúc các bạn luôn giữ được những bản sắc riêng đó nhé.
Thân Ái!
focus đã viết:Chào "Người Hà Tĩnh"
QBO rất vui mừng và đón chào bạn đến với diễn đàn.![]()
![]()
Về cá nhân mình thấy bạn là người Hà Tĩnh nhưng biết khá rõ về Quảng Bình đấy. Hà Tĩnh và Quảng Bình liền sát nhau và được ngăn cách bởi dãy Hoành Sơn (?), nếu ai đã từng đi đường bộ ắt hẳn sẽ không quên cái mốc ranh giới giữa 2 địa phận, nó nằm ngay trên đỉnh của con đường đèo.
Cũng giống như các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ thì Hà Tĩnh cũng "lưng tựa Trường Sơn mặt quay ra Biển Đông", nơi này đã sinh ra những con người nổi tiếng đặc biệt là đại thi hào Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng, Trần Phú,...
Dù chưa một lần đặt chân lâu lâu trên đất Hà Tĩnh (mà chỉ đi xe lướt qua trên đường) nhưng miềng vẫn biết Hà Tĩnh có những địa danh nổi tiếng như Ngã Ba Đồng Lộc, bãi biển Thiên Cầm, chùa Hương Tích,....Một mảnh đất "đẹp" cũng đã được "đi vào" thơ ca với những bài quen thuộc "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh", "người đi xây hồ Kẻ Gỗ" (của Nguyễn Văn Tý - bác Tý này có 2 bài về Hà Tĩnh nổi tiếng thiệt
)...
Hy vọng một ngày gần đây, miềng sẽ ghé thăm các địa danh này, lúc đó sẽ nhờ "Người Hà Tĩnh" làm hướng dẫn viên nhé...
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách