THAONAM đã viết:MINH DANG MUON TIM QUAN AN HAI SAN O NGOAI BIEN. CO QUAN NAO NGON BO RE THI CHI GIUP MINH VOI
QB có >150km bờ biển, chỗ nào cũng có quán ăn hải sản hết. Vấn đề là bạn hỏi vùng biển nào? Nhưng phải xác định hải sản thì không ngon bổ rẻ mô

. Ngoài ra còn phụ thuộc và số luợng người, nam/nữ, sở thích (hải sản có nhiều loại lắm).
Tuần rồi miềng về QB đc mấy hôm, phải nói điều ấn tượng nhất là mức độ nhậu nhẹt của bà con miềng và cả khách DL. Khách DL (tự tổ chức) trông thế chứ được/bị xem là .... keo kiệt

, số đi theo tour thì chủ yếu đã ăn theo giá tour rồi nên hầu như quán xá ko/ít có xơ múi gì với đối tượng này. Túm lại dân nhậu chủ yếu vẫn là dân ta
Bãi biển đẹp, nước trong thì ko bàn nữa rồi, trời nắng này mà đc lao xuống bơi, đấm đá vào sóng thì sướng ko thể tả. Hôm đi tắm thấy một đoàn thanh niên, lão, ấu có cả thấy biển là lao xuống và hét sung sướng: Ôi, thoải mái nước! thoải mái nước!

1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho sự giả tạo <focus>