Nhưng mặc kệ tất cả những bất lợi này, The hurt locker vẫn là cái tên được xướng lên nhiều nhất ở Oscar lần thứ 82 (6 lần). Vụ kiện không ngăn biên kịch Mark Boal giành giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Thậm chí, The hurt locker còn đả bại Avatar để chiến thắng tại hạng mục Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.
Mấy năm trở lại đây, một số phim đề tài chiến tranh Iraq đều thất bại về doanh thu, chẳng thể chạm vào top 10 phim ăn khách trên bảng xếp hạng khu vực Bắc Mỹ và còn bị giới phê bình điện ảnh chê tơi tả. Nhưng luôn có ngoại lệ trong tất cả các trường hợp và ngoại lệ đó rơi vào The hurt locker. Rất nhiều tạp chí, trang báo, diễn đàn… đã coi bộ phim này là một kiệt tác.
Vào mùa hè năm 2004, trung sĩ J.T. Sanborn (Anthony Mackie) và chuyên gia Owen Eldridge (Brian Geraghty) đến từ công ty Bravo đang có mặt ở chiến trường Iraq khốc liệt. Họ thuộc nhóm được huấn luyện đặc biệt cho nhiệm vụ rà phá các loại bom mìn tự chế vốn là thủ phạm chính gây ra cái chết của rất nhiều binh sĩ Mỹ và hàng ngàn thường dân Iraq.
Do tính chất công việc, các binh sĩ phải chịu áp lực cực lớn cũng như rất nhiều rủi ro vì chỉ cần một sơ suất nhỏ, họ có thể tử nạn. Trong một lần làm nhiệm vụ, chỉ huy nhóm của họ cũng đã bỏ mạng. Khi trung sĩ William James nhận vị trí chỉ huy, Sanborn và Eldridge thực sự bị sốc. Anh chàng James xem ra chẳng thèm bận tâm chút xíu nào tới các mệnh lệnh trong quân đội cũng như các quy tắc an toàn cơ bản nhất.
Liệu James có thực sự là một gã cao bồi chỉ biết sống để tìm kiếm những trải nghiệm nhớ đời và những khoảnh khắc khi ranh giới phạm sai lầm là rất mong manh? Hay James đích thực là một tay quá chuyên nghiệp đã mài giũa tài năng hiếm có của mình tới độ chính xác đáng kinh ngạc?
Khi cuộc chiến ngày càng trở nên ác liệt ở Baghdad, những binh sĩ buộc phải đấu tranh để hiểu và “chịu đựng” chỉ huy mới, đủ lâu để có cơ hội được trở về nhà. Chỉ còn lại 38 ngày trong hành trình tại Iraq nhưng mỗi nhiệm vụ mới lại đưa họ tới gần hơn với cái chết. Nhất là khi James mạo hiểm bước qua ranh giới giữa lòng can đảm thực sự và kiểu giả vờ can đảm, sống chết chỉ còn là vấn đề thời gian…
Điều khiến The hurt locker trở nên ám ảnh với những người từng xem phim chính là khía cạnh chính trị hoàn toàn không được nhắc tới như nhiều bộ phim về chiến tranh khác. Dưới lăng kính của đạo diễn Kathryn, những người Iraq không hề được mô tả là “kẻ thù”, những binh sĩ Mỹ cũng không hề được ca ngợi là “anh hùng”. The hurt locker chỉ đơn giản là theo sát cuộc sống của nhóm quân nhân khi họ đếm từng ngày từng giờ mong được trở về. Bộ phim là cách nhìn cá nhân của James, Sanborn và Eldridge khi họ đối mặt với nỗi kinh hoàng của chiến tranh hiện đại. Mỗi người một cá tính riêng, một cách xử lý riêng: James liều lĩnh tới mức điên rồ; Sanborn, hoàn toàn trái ngược, luôn cố gắng tuân thủ mọi nguyên tắc để mong giữa lại càng nhiều mạng sống càng tốt; trong khi đó, Eldridge lại luôn bị ám ảnh bởi quyết định sai lầm trước đây của anh đã khiến một người bạn vĩnh viễn ra đi…
Nhưng cả ba đã hợp lực lại, đã bên nhau để cùng sống và vượt qua khoảng thời gian chiến tranh đẫm máu. Nam diễn viên không mấy tên tuổi Jeremy Renner đã thể hiện cực kỳ xuất sắc hình tượng nhân vật William James. Nữ đạo diễn Kathryn Bigelow cũng đã hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ chỉ đạo của mình khi tạo nên một tác phẩm đẹp và dữ dội đến vậy. Được quay như một phim tài liệu, The hurt locker “lôi” khán giả vào giữa tâm cuộc chiến ở Iraq và cùng với nhân vật trong phim ngày ngày đối mặt với hiểm nguy lẩn khuất trong từng ngõ ngách...
The hurt locker thực sự là một tác phẩm điện ảnh kinh điển về chiến tranh hiện đại và hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh tại Oscar năm nay.
Link tải bản HD đây:
- Mã: Chọn tất cả
http://megashare.vn/dl.php/350584
Phụ đề:
- Mã: Chọn tất cả
http://subscene.com/vietnamese/The-H...le-307358.aspx
@all: em có post kèm hình mà 4rum load ko nổi. Thôi post tạm mai em edit sau
