Sáng nay dậy soạn chỗ sách quyên góp được để gửi về QB. Bỏ đi cái thùng mì tôm đựng sách quyên góp mà cháu Kiên, học sinh lớp 4 đã nắn nót ghi vào đó dòng chữ " Tặng các em miền núi. Chúc các em học giỏi" thấy hơi tiếc.
Mỗi túi đựng sách đều có một câu chuyện. Nhưng tựu chung lại đó là tình cảm ấm áp của người tặng sách dành cho người nhận sách. Có thể đó là những quyển sách còn rất mới chưa kịp đọc hay là những quyển sách đã sử dụng rất nhiều lần đến mức cũ mèm và không còn bìa bọc. Nhưng chúng đều chứa đựng tình cảm như nhau, là sự chia sẻ là tình cảm thân thương giữa những con người không quen biết. Hy vọng mọi người ở đầu cầu QB tận dụng tối đa chúng.