gửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 1 27, 2007 5:02 pm
Trả lời cái thứ 2 và 3 của Nga.
2. Tất nhiên là vậy rồi, nhưng vì chúng ta chưa khảo sát cấp 3, nhưng theo như những gì mọi người biết thì Hóa tiến là một trong những trường cấp 3 xa xôi nhất của QB và ở đó đã được NguoiNguon cho biết sơ bộ tình hình, cũng xem như là đã được khảo sát. Vì thế nên số SGK và sách tham khảo thuộc khối cấp 3 thì có thể chuyển lên đó. Mình cũng muốn nhân chuyến đi này (chuyển sách lên Hóa Tiến), chúng ta khảo sát luôn thực tế của các trường thuộc các xã miền Tây Bắc QB để thực hiện cho các đợt sau. Xa hơn nữa là cho các hoạt động xã hội sau này. Nghe đến đồng bào dân tộc thiểu số, chúng ta đồng nghĩa với cái gì đó hẻo lánh trên rẻo cao và khó khăn chồng chất nhưng thực tế thế nào thì chỉ khi chúng ta đến đó mới thấu rõ. Vậy nên, phải "đí năm ba ngày đàng mới kiếm được chút ít sàng khôn". Mọi người đồng ý không?
3. Thực tế nhiều học sinh vẫn thiếu SGK, "nhà nước" chỉ hỗ trợ khi thực sự họ không có sách. Cụ thể như sau: vào năm học được khoảng 1 tháng các trường mới tiến hành khảo sát xem "còn lại những em nào chưa có sách" lúc đó danh sách mới được gửi lên Phòng GD (đối với cấp 1,2) hoặc Sở GD (đối với cấp 3). Khi đó họ mới xem xét để đưa sách về cho học sinh mượn. Như vậy, nếu nhanh thì cũng mất 1/2 học kỳ HS mới có sách, mà chậm nữa thì ... (vùng xa mà, anh em SCMCT nhiệt huyết thế mà còn ì ạch thì công văn, giấy tờ răng đi nhanh được). Vậy nên, SGK vẫn cứ chuyển đến trường để trường chủ động cho HS mượn ngay đầu năm học. Đối với các sách đã hết đát (do cải cách, do hư hỏng) thì để đấy tính sau, chứ khoan nói đến thanh lý bằng giấy vụn làm tủi thân anh em mình.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong