Có vẻ như chúng ta có cùng sở thích đọc sách nhưng không cùng lĩnh vực khám phá rồi. Kể chuyện một tý nhé. Hồi cấp 2, tớ đọc khá nhiều sách của Nga có trong thư viện trường làng (chắc là sách do Liên Xô tài trợ

, bao cấp mà), năm lớp 10-11 thì đọc tiểu thuyết/kiếm hiệp mì ăn liền, sách cho thuê ở các tiệm sách 400 VNĐ/cuốn/ngày, có nhan nhãn khắp nơi, quán có sách gì đọc thứ đấy. Và đặc biệt là không mua được cuốn sách nào cả (không có tiền). Tóm lại, tình thế nó vậy nên không đòi hỏi. Sau này, vào đại học và đi làm có tiền thì rất hay mua sách nhưng chọn lọc những lĩnh vực mình thích (Thế giới tự nhiên, Lịch sử cổ đại, Văn hoá và các nền văn minh thế giới, ...) nhưng không có tiểu thuyết (trừ vài ngoại lệ như Trường hận ca - Trung quốc, Cô đơn trên mạng - Ba Lan).
Cuốn sách mà tớ ấn tượng và đã khóc khi đọc nó (hồi cấp 2 và cả năm thứ 3 ĐH - đọc lại) là
Tuổi thơ dữ dội của
Phùng Quán. Không biết bạn đã đọc chưa? Trên mạng đang có bản điện tử đấy.
Và nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế, thì giới thiệu cho bạn một cuốn sách mới khá hay:
Lời thú tội của một sát thủ kinh tế (Confesions of an Economic Hit Man) - JOHN PERKINS. Bản dịch tiếng việc thế này này:
(Giá bìa 75K, nhưng hôm trước tớ mua ở Đinh Lễ chỉ có 56K

)
Sách này đã từng được lược dịch và đăng trên TTO (vậy là biết hay rồi, đúng không?)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index ... annelID=11
Đấy, giới thiệu luôn với mọi người, ai quan tâm thì tìm đọc.