Những bài hát về Quảng Bình (nghe online, cập nhật liên tục)

  

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 6 Tháng 10 03, 2008 2:26 pm




Đêm Cha Lo

Sáng tác: Phạm Tuyên
Biểu diễn: Tốp ca nam
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 7 Tháng 10 04, 2008 5:11 pm

Mời bà con nghe một bài về Kiến Giang.

Đưa em về Kiến Giang
Sáng tác: Xuân Đồng
Trình bày: Thu Hiền


"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Chủ nhật Tháng 10 05, 2008 1:11 am

Tra trong danh mục các bài hát về Quảng Bình của bác Dê (giờ là bác focus), thấy Hoàng Sông Hương là một trong những nhạc sĩ có nhiều bài hát về Quảng Bình nhất. Nghe thử mấy bài của ông nhạc sĩ này, bài nào cũng được cả. Lúc tìm bài "Tiếng hát đò đưa" của Hoàng Sông Hương để download (vì thấy bảo bài này từng đoạt giải gì gì đấy), mới đọc được thông tin ông Hoàng Sông Hương là ba của ca sĩ Mỹ Lệ (?). Cô ca sĩ này từng nổi lên với album "Mỹ nhân ngư", một dạo chìm lắng ít được nghe nói tới vì bận chăm chút gia đình thì bây giờ lại đang trở thành hiện tượng khi chuẩn bị cùng với ca sĩ Thu Minh thực hiện hai đêm "Diva's night" tại phòng trà Không tên.

Bài "Tiếng hát đò đưa" này mình tải về nhưng không thấy đề ca sĩ nào hát, song dựa vào chất giọng (dù không rõ lắm vì file nhạc chất lượng thấp) và cách hát thì đoán là Thu Hiền. Ai có album "Phố biển tình anh" của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương thì kiểm tra giùm xem ca sĩ hát bài này có phải Thu Hiền không.


Tiếng hát đò đưa
Sáng tác: Hoàng Sông Hương



Dưới đây là chân dung của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương tìm thấy trên mạng. Bác focus vào kiểm tra giúp có đúng không nhé.

Hình ảnh
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Chủ nhật Tháng 10 05, 2008 1:56 pm

Một bài hát trữ tình là sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc và thơ.

Bài hát: Chia tay phố nhỏ
Nhạc: Nhạc sỹ Thái Quý
Lời: Phỏng thơ Xuân Hoàng (Xem chi tiết về nhà thơ ở đây>>)



@banana: Thông tin mà chuối đưa ra về bài hát "Tiếng hát đò đưa" như ở trên là hoàn toàn chính xác. =D>
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Chủ nhật Tháng 10 05, 2008 2:50 pm

Một bài hát về dòng sông Nhật Lệ, sáng tác vào những năm 80 của thế kỷ trước (hồi đó mình còn nhỏ lắm những vẫn thấy hay nhưng nó thực sự thuộc dòng nhạc ...."Khó hát"). Đây là một tác phẩm đã đoạt được giải thưởng của Hội nhạc sỹ Việt Nam.
Tác phẩm mang âm hưởng của dân ca Quảng Bình, lời ca trìu mến tính cảm quê hương. Bát hát này được phát nhiều lần trên nhiều kênh của VOV, VTV đặc biệt trên các kênh dành cho đồng bào ở xa tổ quốc.

Tình sông Nhật Lệ
Nhạc: Dương Viết Chiến
Lời: thơ Đặng Thị Kim Liên
Trình bày: Minh Huyền

Bài hát được thu âm cách đây hơn 15 năm (chính xác là từ 93 - 94), hồi đó thu âm qua băng cat-set, sau này mới chuyển sang đĩa kỹ thuật số từ băng đó. Mặc dù có xử lý tạp âm nhưng chất lượng vẫn không được chuẩn lắm...



Video VTV dựng (sau khi thu âm hơn 10 năm) - Vẫn ca sỹ đó

http://clip.vn/watch/Tinh-song-Nhat-Le- ... en/W9z-,vn

Còn đây là trên Youtube:

1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Chủ nhật Tháng 10 05, 2008 5:49 pm

@focus: Hì, để em thử "nghe nhạc hiệu đoán chương trình" xem thế nào. Cái bài "Chia tay phố nhỏ" chắc là bác có đĩa CD? Còn bài "Tình sông Nhật Lệ" thì hẳn là của nhà trồng được :) . Túm lại, bác toàn chơi "hàng độc", chả ai đua đòi được với bác :mozilla_cool: .

Nhưng bác focus ạ, em thấy bản flash và bản trên clip.vn của bài "Tình sông Nhật Lệ" hình như cùng một người hát? Nếu thế, thông tin của bác về tuổi đời của bản flash thu âm cách đây 20 năm e là không chính xác :smt032 .

Vừa lúc nãy nghe được bài "Ngạn ngữ sông quê" nói về sông Nhật Lệ. Hay. Trữ tình. Sử dụng phương ngữ nhuyễn. Mời bà con nghe thử xem có đồng cảm với miềng không :smt032 .



Ngược lại với bài "Tiếng hát đò đưa" ở trên, bài này miềng chỉ biết mỗi người hát là Thu Hiền mà không biết người sáng tác là ai. Ai có thông tin về tác giả của bài hát thì cho biết nhé.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Chủ nhật Tháng 10 05, 2008 7:26 pm

Banana đã viết:Nhưng bác focus ạ, em thấy bản flash và bản trên clip.vn của bài "Tình sông Nhật Lệ" hình như cùng một người hát? Nếu thế, thông tin của bác về tuổi đời của bản flash thu âm cách đây 20 năm e là không chính xác :smt032 .



Mình đã cập nhật lại thông tin về bài "Tình sông Nhật Lệ" rồi đấy, thay vì gần 20 năm thành hơn 15 năm (lấy bậc 5 năm 1 cho nó phóng khoáng :) ) . Bài hát đó người đầu tiên hát thành công là ca sỹ Hồng Liên (khoảng năm 1984-1985). Rất tiếc là mình không có bản đó. :smt028

Còn bài "Ngạn ngữ sông quê" với "chất âm nhạc" đó thì chắc mọi người cũng đoán được tác giả rồi đấy nhỉ?
Đáp án là: Nhạc sỹ An Thuyên >>>...

Hình ảnh
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoangtran » Chủ nhật Tháng 10 05, 2008 10:15 pm

Mình trước giờ chưa bao giờ nghe nhạc Quảng Bình :smt032 chỉ nghe người QB hát thôi, mà hát toàn nhạc cách mạng, cứ tưởng người QB hát nhạc cách mạng thôi chứ :smt032
Nhạc QB nổi tiếng nhất chắc là bài Quảng Bình quê ta khoai khoai toàn khoai nhỉ :smt036

Một người nào đó hôm nay giới thiệu cho mình thêm 1 bài hát rất hay của Quãng Bình này

Ngày về Đồng Hới quê hương, giọng ca nam mà sao tình cảm nhẹ nhàng thế nhỉ :mozilla_kiss:

Maihoangtran
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 211
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 22, 2008 10:14 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Chủ nhật Tháng 10 05, 2008 10:31 pm

@maihoangtran: Theo danh mục của bác focus từng giới thiệu thì bài hát "Ngày về Đồng Hới quê hương" là sáng tác của An Thuyên. Người hát hình như là Trọng Tấn?
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi ongnghe » Thứ 2 Tháng 10 06, 2008 8:22 am

Maihoangtran đã viết:Nhạc QB nổi tiếng nhất chắc là bài Quảng Bình quê ta khoai khoai toàn khoai nhỉ :smt036


Nay đổi thay rồi, bia bia toàn bia :)
Hình ảnh
Cố gắng kiếm con BMW, iPDA HP, con DSLR Sony rồi làm chuyến xuyên Việt...
Hình đại diện của thành viên
ongnghe
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 438
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:01 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Nhạc QB

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách