Những bài hát về Quảng Bình (nghe online, cập nhật liên tục)

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoangtran » Thứ 2 Tháng 10 06, 2008 9:34 am

Cám ơn Banana nhé!
Nhờ Banana nhắc đến mới biết cái list danh mục các bài hát QB đấy. Các Bạn cứ post lên cho mọi người và mình thưởng thức =D>
Theo như Ai Đó nói thì người hát chính là Trọng Tấn đấy :smt032
Maihoangtran
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 211
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 22, 2008 10:14 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoangtran » Thứ 2 Tháng 10 06, 2008 10:00 pm

Quảng Bình, một vùng đất xa xôi nào đó trong tâm trí là một phần của Miền Trung gió lào cát trắng nối liền Bắc Nam, vùng đất nổi tiếng với cái ý chí vươn lên và nơi của những người con anh hùng, những con người bình thường làm nên lịch sử. Ừ thì chưa bao giờ về QB nhưng nghe qua những bài hát về Quảng Bình mình lại nghĩ về một dòng sông Nhật Lệ chạy dọc theo Đồng Hới.Dòng sông đã là ký ức của những người con Đồng Hới. Dòng sông đã chứng kiến Mẹ Suốt - Là người đã chèo đò dưới mưa bom của Mỹ để đưa bộ đội sang sông.
Có thể một ngày nào đó mình sẽ ghé thăm Quảng Bình để tận mắt nhìn những đổi thay trên "quê hương chúng ta nhiều ngói mới' (trính từ "Quảng Bình quê ta ơi" của Hoàng vân), và để được nhìn thấy Sông và Biển của Quảng Bình :mozilla_kiss:

Và đây "Nhớ Mẹ Suốt", một bài hát của nhạc sỹ An Thuyên.




Còn đây những hình ảnh đẹp (mình tìm thấy ở trên mạng) :smt032

Mẹ Suốt
Hình ảnh


Dòng sông Nhật Lệ
Hình ảnh

Cầu bắc qua sông Nhật Lệ, đẹp :smt016
Hình ảnh
Maihoangtran
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 211
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 22, 2008 10:14 am

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 10 08, 2008 12:27 am

Maihoangtran đã viết:Có thể một ngày nào đó mình sẽ ghé thăm Quảng Bình để tận mắt nhìn những đổi thay trên "quê hương chúng ta nhiều ngói mới' (trính từ "Quảng Bình quê ta ơi" của Hoàng vân), và để được nhìn thấy Sông và Biển của Quảng Bình :mozilla_kiss:


Đúng rồi, mình nghĩ MHT nếu có điều kiện nên "Về miền Trung" 1 chuyến để hiểu hơn về một dải đất trải dài, là đòn gánh 2 đầu đất nước. Trên đường đi, MHT sẽ qua QBình, đến ĐHới, một thành phố nên thơ bên bờ biển Miền Trung bốn mùa rì rào sóng vỗ. Nhật Lệ, "dòng nước mắt thủy chung" tha thiết đợi chờ. Dòng sông mạng nặng nỗi nhớ cho những người con xa quê và là nơi chứng kiến bao mối tình đẹp của những người ở lại,.. :) ..

(muốn PR cho quê miềng nhiều nhưng nói không hết nên để "...." rứa thôi :) . Có lẽ dành cảm xúc cho các bài hát về QBình tiếp theo :smt016 )
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 4 Tháng 10 08, 2008 11:02 pm

Nhìn cái ảnh mẹ Suốt thương thật. Cứ nghĩ là trước hôm chụp ảnh, mẹ đã phải chuẩn bị bộ đồ tươm nhất để lên hình. Có con đò mộc, đôi bàn tay và cặp mắt của mẹ là vẫn thế.

Nhân thể, mình tiếp luôn một bài hát về Quảng Bình thời chiến. Nghe bài này xong là thấy trong người sục sôi, muốn lao đi đánh đấm ngay để bảo vệ quê bọ, ka ka.

Giữ biển trời Quảng Bình - Vĩnh Linh
Sáng tác: Xuân Giao
Thể hiện: Trung Đức - Thu Hiền

"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 10 09, 2008 11:59 pm

"Đồng Hới ngày tôi về", một bài hát của cố nhạc sỹ Tân Huyền. Tân Huyền tên thật là Phan Văn Tần (1931-2008). Ông sinh ra ở Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Trong một chuyên công tác ở Quảng Bình (năm ....), cảm hứng về một Đồng Hới, dòng sông Nhật Lệ đã trào giâng và ông đã sáng tác bài hát này. Cùng với các tác phẩm về miền Trung như: "Một mình với sông La", "Tiếng hò trên đất Nghệ An", "Cỏ Non thành cổ" (được Bộ Quốc phòng trao tặng danh hiệu "Bài hát xuất sắc về đề tài lực lượng vũ trang"),... "Đồng Hới ngày tôi về" đã "góp" phần vào kho tàng các tác phẩm âm nhạc về quê hương, đất nước đã gắn liền với ông hơn nửa thế kỷ qua.

Nhạc sỹ Tân Huyền
Hình ảnh

Mời các bạn nghe bài hát: Đồng Hới ngày tôi về



Nghe nhạc chất lượng cao (192 Kbps)

:smt102



Link download:

http://www.quangbinhonline.com/QBO_musi ... ytoive.mp3



Bản nhạc

Hình ảnh
Hình ảnh
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoangtran » Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 8:25 am

Cái này mình có chưa nhỉ?

Thấy hay hay nên post lên vậy :smt032



Dạng youtube có hình đẹp này :smt016


Lần ra từ website cua Xonxen :smt032
Maihoangtran
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 211
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 22, 2008 10:14 am

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 10 17, 2008 10:06 am

Lâu nay toàn bài hát về Đồng Hới và Nhật Lệ không àh, bây giờ mời bà con .... về cơ sở hí :) :smt016

"Vấn vương Minh Hóa quê mình" - Một sáng tác của nhạc sỹ Dương Viết Chiến vào năm năm 2000. Bài hát mang âm hưởng của các làn điều hò vang vọng núi rừng của người dân ở đây. Các địa danh quen thuộc của Minh Hóa như Quy Đạt, Dốc Lớ, đập Ba Nương,... được ông nhắc đến trong bài hát cùng với giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng đã mang lại cảm giác thân thân quen và nhớ nhung cho những ai xa nơi này...

Nhạc sỹ Dương Viết Chiến
Hình ảnh

Bài hát này là quà tặng của Focus đến bà con Minh Hóa đấy :mozilla_tongue: :smt068 . Có lẽ đây là một trong 2 bài hát viết về mảnh đất Minh Hóa được bà con ở đây ưa chuộng (Bài trước là Đường lên Quy Đạt - Trần Hoàn sáng tác vào những năm chống Mỹ).

Mời các bác đón nghe bài hát này

Vấn vương Minh Hóa quê mình
Nhạc và lời: Dương Viết Chiến



Link download >>

Bản nhạc bài hát:

Hình ảnh
Hình ảnh
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 6 Tháng 10 17, 2008 10:48 am

Suối Bang
Nhạc và lời: (đang tìm)

Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoangtran » Thứ 6 Tháng 10 17, 2008 11:51 am

Vấn vương minh hóa quê mình nghe hay hay nhỉ? hình như giống một bài quan họ thì phải " thương nhau tam tứ núi anh cũng trèo ngũ lục sông anh cũng lội, vạn đèo anh cũng qua" :mozilla_cool: (không biết nhớ đúng không nữa :smt032 )
Mà "HÔI LÊN" là sao nhỉ ? hay chỉ là thế thôi, giống "í ơi" cho đủ nhịp :smt016

Bài Suối Bang thì không nghe được nên chưa biết có hay không :smt017
Maihoangtran
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 211
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 22, 2008 10:14 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 10 17, 2008 12:14 pm

Maihoangtran đã viết:Vấn vương minh hóa quê mình nghe hay hay nhỉ? hình như giống một bài quan họ thì phải " thương nhau tam tứ núi anh cũng trèo ngũ lục sông anh cũng lội, vạn đèo anh cũng qua" :mozilla_cool: (không biết nhớ đúng không nữa :smt032 )
Mà "HÔI LÊN" là sao nhỉ ? hay chỉ là thế thôi, giống "í ơi" cho đủ nhịp :smt016

Bài Suối Bang thì không nghe được nên chưa biết có hay không :smt017

Ơ thì chèo đèo lội suối lên ngược thì "hôi lên" là phải rồi chứ còn sao nữa ạ. Giống như chèo đò thì có hò mái đẩy ấy, mà em chả biết người ta hò mái đẩy như thế nào nữa. Em sì pam tí tẹo thôi. Nói nhỏ với focus, đúng là "hổ phụ sinh hổ tử" anh ạ!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Nhạc QB

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách