Đề cử và bầu chọn "Những bài hát về QB hay nhất từ trước đến nay"

  

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 12 07, 2007 6:57 pm

Mình kết nhất là
1,Quảng Bình quê ta ơi
2,Phố biển tình anh
3,Đưa em về Kiến Giang
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 12 10, 2007 9:02 am

Ô, hai bác Dương Viết Á và Dương Viết Chiến có phải là tiền bối của bác Dương Viết Huy ko ạ? :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 2 Tháng 12 10, 2007 3:41 pm

Chà đọc bài của anh REC mà giống như những dòng cảm xúc về tình yêu quê hương qua mỗi bài hát ấy nhỉ .
Bài hát về QB thì rất nhiều và hay. Nhưng vẫn thích nhất là : Quảng Bình quê ta ơi , Phố biển tình anh , Tình ta biển bạc đồng xanh
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi dieuvuongqb » Thứ 2 Tháng 4 07, 2008 9:05 am

Các bác ơi các bác có biết bài ni k?

"Quê em có một dòng sông nước trong xanh hoà sắc mây trời. Quê em có một dòng sông bên cồn cát vàng trong nắng ban mai. Xanh xanh rặng dừa Bảo Ninh như vẫy gọi phi lao Đồng Hới. Xanh xanh dãy núi chân trời, ôi quê mình đẹp đến tuyệt vời.
Nhật lệ ơi sông cứ trôi dài năm tháng, mà sao vẫn trong xanh bên sắc đỏ khăn quàng. Nhật lệ ơi, ôi dòng sông bao mến thương dù đi khắp bốn phương trời em vẫn nhớ về dòng sông tuổi thơ"

Em tìm trên mạng mãi hẻm thấy. Ai biết bài mi load ở mô thì giúp em với hén.

Em đăng ký thêm 2 bài khác: Quảng Bình Quê ta ơi (thuộc lời đoạn 1, hát theo thì được), Trên biển quê hương
Learn, learn more, learn forever!!!!!!!!!
dieuvuongqb
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 24, 2008 7:57 am
Đến từ: Quảng Phong - Quảng Trạch - Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 4 07, 2008 11:12 am

dieuvuongqb đã viết:Các bác ơi các bác có biết bài ni k?

"Quê em có một dòng sông nước trong xanh hoà sắc mây trời. Quê em có một dòng sông bên cồn cát vàng trong nắng ban mai. Xanh xanh rặng dừa Bảo Ninh như vẫy gọi phi lao Đồng Hới. Xanh xanh dãy núi chân trời, ôi quê mình đẹp đến tuyệt vời.
Nhật lệ ơi sông cứ trôi dài năm tháng, mà sao vẫn trong xanh bên sắc đỏ khăn quàng. Nhật lệ ơi, ôi dòng sông bao mến thương dù đi khắp bốn phương trời em vẫn nhớ về dòng sông tuổi thơ"





Cái đoạn lời ni nhớ có chính xác không dzợ?
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi dieuvuongqb » Thứ 2 Tháng 4 07, 2008 11:34 am

bài ni chỉ dành cho lứa tuổi Đoàn với Đội thui, nhưng mà tui thích nên nhớ và giới thiệu thui. Có thể có một số từ bị sai (do nghe từ lâu lắm rùi). K nhớ tên bài hát. Ai đó biết thêm thông tin xin giúp đỡ hén.
Learn, learn more, learn forever!!!!!!!!!
dieuvuongqb
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 24, 2008 7:57 am
Đến từ: Quảng Phong - Quảng Trạch - Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 4 07, 2008 11:56 am

bó tay toàn tập chấm com chấm canh :)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 2 Tháng 4 07, 2008 1:10 pm

dieuvuongqb đã viết:bài ni chỉ dành cho lứa tuổi Đoàn với Đội thui, nhưng mà tui thích nên nhớ và giới thiệu thui. Có thể có một số từ bị sai (do nghe từ lâu lắm rùi). K nhớ tên bài hát. Ai đó biết thêm thông tin xin giúp đỡ hén.


Đó là bài hát: "Nhật Lệ dòng sông tuổi thơ" của Nhạc sỹ Phạm Tuyên
Sáng tác vào những năm 90 - 92. Bài hát này PT sáng tác thời mình học Cấp 2, tuy vậy do trí nhớ tốt nên miềng vẫn nhớ :mozilla_tongue: . Lời bài hát mà Dieuvuong nhớ gần đúng rồi đấy, có mấy chỗ mình nghĩ là chưa đúng.

"Quê em (NƠI ẤY) có một dòng sông nước trong xanh hoà sắc mây trời. Quê em (NƠI ẤY) có một dòng sông bên cồn cát vàng trong nắng ban mai. Xanh xanh rặng dừa Bảo Ninh như vẫy gọi (RẶNG) phi lao Đồng Hới. Xanh xanh dãy núi chân trời, ôi quê mình đẹp đến tuyệt vời.
Nhật lệ ơi sông cứ trôi dài năm tháng, mà sao vẫn trong xanh bên sắc đỏ khăn quàng. Nhật lệ ơi, ôi (thừa) dòng sông bao mến thương. Dù đi khắp bốn phương trời em vẫn nhớ về dòng sông tuổi thơ"
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 2 Tháng 5 19, 2008 12:25 pm

dvh_itdr đã viết:Đây, phục vụ các bác sơ lược tên bài hát và tác giả đã. Sau ni tính tiếp ...

An Thuyên:
1.Nhớ mẹ Suốt
2.Ngày về Đồng Hới quê hương

Đặng Minh Tiến
1.Quảng Ninh một khúc ca

Doãn Nho:
1. Không rời biển xanh

Đỗ Dũng
1. Gửi Phong Nha
2. Trước biển

Đức Minh
1. Trên biển quê hương

Dương Bích Hà1. Người hát bè trầm

Dương Mạnh Đạt
1. Quê tôi Ngư Thuỷ

Dương Viết Á
1. Lúa về

Dương Viết Chiến
1. Tình sông Nhật Lệ
2. Hành Khúc tuổi trẻ
3. Cảm xúc Phong Nha
4. Hồ Thu
5. Ngược chiều sơn cước
6. Quảng Bình chiến thắng
7. Vấn vương Minh Hoá quê mình
8. Quán Hàu

Dương Viết Hoà
1. Chợ Phiên đá

Hà Quốc Phong
1. Chiều Nhật Lệ

Hoàng Đình Luyện
1. Quê hương Lệ Thuỷ kiên cường

Hoàng Nguyễn
1. Xe chú vô đúng ngày tựu trường

Hoàng Sông Hương

1. Phố biển tình anh
2. Tình người hương lúa
3. Tình ta biển bạc đồng xanh
4. Nàng tiên Mỹ Cảnh
5. Chuyện tình Phong Nha
6. Nhịp cầu chờ mong
7. Tâm tình với Sông Gianh
8. Giọng hò quê hương
9. Huyền thoại trăng Nhật Lệ
10. Tiếng hát đò đưa

Hoàng Thành
1. Về với QBình
2. Quảng Bình hôm nay, ngày mai

Hoàng Vân
1. Tâm tình người thuỷ thủ
2. Quảng Bình quê ta ơi

Hồ Hữu Thới
1. Giao cảm Phong Nha

Hồng Đăng
1. Ký ức đêm

Khắc Yên
1. Tình em một thuở học trò

Lê Anh
1. Nhật Lệ hoa hồng
2. Rừng dương của mẹ
3. Suối Bang
4. Cây khế nhà anh

Lê Đăng Nghệ
1. Bên bờ Kiến Giang

Lê Viết Đương
1. Xa em chiều Đồng Hới

Lư Nhất Vũ
1. Hàng em mang tới chiến hào

Mai Cường
1. Dòng sông tuổi thơ

Minh Phương
1. Sông Gianh chiến thắng

Nguyễn Chính
1. Bên tượng đài mẹ Suốt

Nguyễn Hải
1. Đồng Hới ngày tôi về

Nguyên Nhung
1. Bài ca bên cánh võng
2. Quảng Hoà quê hương tôi

Nguyễn Phúc Ân
1. Minh Cầm ca

Nguyễn Trọng Tạo
1. Phong Nha trốn tìm

Nguyễn Văn Thương
1. Bình Trị Thiên khói lửa

Nguyệt Ánh
1. Tiếng hát gửi Hòn La

Nhật Lai
1. Bài ca sông Nhật Lệ

Phạm Hữu Tình
1. Cự Nẫm, thôn chiến đấu

Phạm Tuyên
1. Nhật Lệ dòng sông tuổi thơ
2. Bám biển quê hương
3. Về Phong Nha, về miền cổ tích
4. Quảng Bình chiến thắng

Phó Đức Phương
1. Sông Gianh chín nhịp cầu

Quách Mộng Lân
1. Nhớ về một miền quê
2. Ánh đèn gọi cá
3. Đồng Hới và em
4. Vinh quang thay những người chiến thắng
5. Dòng sông em yêu
6. Chuyến phà đêm
7. Đẹp sao 5 cô gái quê ta
8. Gạo đến Trị Thiên
9. Tiếp bước chân anh
10. Nhớ biển và em


Tân Huyền
1. Đất mẹ Quảng Bình
2. Đồng Hới ngày tôi về

Thái Quý
1. Chia tay đầu phố nhỏ
2. Ngày ấy Bác về
3. Đường lên huyện Tuyên
4. QBình đánh rất hay
5. Qua Đèo Ngang

Thanh Chiểu
1. Âm vang điệu hát quê tôi

Thanh Lung
1. Tiếng hát bên dòng sông quê hương

Thân Trọng Phúc
1. Nghe mưa
2. Hồ xanh
3. Thành phố tuổi thơ
4. Với Phong Nha

Trần Anh Tuấn
1. Ánh điện, ánh trăng

Trần Chung
1. Mùa lúa bên bờ Kiến Giang

Trần Đình Hiếu
1. Chiến thắng Xuân Bồ

Trần Đức
1. Hát về Đồng Hới thân thương

Trần Hoàn
1. Lời cô gái Lệ Ninh
2. Hoan hô làng Sào Nam
3. Nhớ bến đò xưa
4. Đường rừng
5. Nhớ Nhật Lệ
6. Đường lên Quy Đạt
7. Khúc hát về Vực Nồi
8. Sơn nữ ca
9. Tình ca trên Sông Son
10. Về Đồng Lê
11. Về Phong Nha

Trần Hữu Pháp
1. Em bé Bảo Ninh

Trần Thụ
1. Nhanh tay lưới, chắc tay súng

Trung An
1. Đồng Hới vào xuân
2. Lời ru bên Vực Tiên

Trương Tình Báo
1. Sông nước quê Hương

Viết Thân
Quảng Bình mãi là niềm tin

Vĩnh An
1. Bà mẹ trên sông Quảng Bình

Vĩnh Phúc
1. Giọng hò quê hương

Võ Như May
1. Lắng tiếng quê hương

Xuân Đồng
1. Đưa em về Kiến Giang
2. Quảng Bình trong câu hát

Xuân Giao
1. Giữ biển trời Quảng Bình - Vĩnh Linh

Răng không có "Ngạn ngử sông quê" rứa hè????Bài ni Thu Hiền hát hay lắm mà,em không nhớ tên tác giả
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 2 Tháng 5 19, 2008 12:30 pm

Các bác ở Bố Trạch,trong những năm gần đây đều biết đến bài hát "Một miền quê yêu thương" trong mỗi lần sinh hoạt tâp thể,giao lưu văn nghệ
Quên tên tác giả nhưng nhớ lời như sau:
"Mời bạn về thăm quê tôi,một miền quê Bố Trạch hiền hòa,mời bạn đến Phúc,Lâm Xuân nơi tiếng ca vang danh sử sách,mời bạn về Cự Nẫm quê tôi..........."
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Nhạc QB

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách